Hậu vệ phải người Brazil trở lại sân Camp Nou sau 6 năm xa cách vào tháng 11-2021 theo dạng chuyển nhượng tự do, và là một phần quan trọng trong sự hồi sinh ban đầu của Barca dưới thời HLV Xavi Hernandez. Anh đã chơi 14 trận đấu tại La Liga, ghi một bàn và có thêm 3 đường kiến tạo. Hợp đồng của Dani Alves hết hạn vào cuối mùa giải, dù thời gian qua có tin anh sẵn sàng ký thêm một năm nữa, nhưng cầu thủ vừa xác nhận rằng nó sẽ không được gia hạn.
“Các cules (người hâm mộ Barcelona) thân mến, thời điểm để nói lời chia tay đã thực sự đến”, Alves viết trên Instagram. “Trong hơn 8 năm, tôi đã cống hiến hết mình cho CLB này, màu áo này và ngôi nhà này, nhưng cũng giống như mọi thứ trong cuộc sống, năm tháng trôi qua và mọi thứ đều đến lúc phải thay đổi. Tôi luôn rất biết ơn những mà tôi rất tôn trọng họ, vì đã quyết định cho tôi một cơ hội nữa để trở lại đây và có thể nói lời tạm biệt. Nhưng tôi sẽ không nói lời tạm biệt cho đến khi tôi nói lời cảm ơn đến tất cả những người đứng sau hậu trường, tất cả những người đã giúp chúng ta trở nên hoàn hảo. Gửi đến tất cả họ: CẢM ƠN”.
Dani Alves trước đó đã tuyên bố sẵn sàng ở lại trong mùa giải 2022-2023, điều cũng sẽ giúp anh duy trì phong độ thi đấu để cùng Brazil tham dự World Cup vào tháng 11 này tại Qatar. Tuy nhiên, với việc Barca đang có cơ hội ký hợp đồng với Cesar Azpilicueta từ Chelsea để gia cố hàng thủ, và họ cũng có Sergino Dest ở vị trí hậu vệ phải, nên cơ hội thi đấu của Dani Alves mùa tới có thể sẽ rất ít ỏi. Các nguồn tin tiết lộ với ESPN, đang có không ít CLB châu Âu khác đã bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ kỳ cựu này.

Một chuyển động đáng chú ý khác tại Barca là đội bóng vừa xác nhận đối thủ sẽ chơi trận Joan Gamper Trophy thường niên, vốn đóng vai trò như một màn mở đầu cho chiến dịch mới của Barca. Theo đó, AS Roma sẽ là khách mời cho trận đấu vào ngày 6-8, đồng nghĩa với HLV Jose Mourinho sẽ có lần trở lại Camp Nou.
Mourinho từng là trợ lý cho HLV Louis van Gaal trong 3 mùa giải trước khi rời Barca vào năm 2000 để đảm nhận vai trò huấn luyện Benfica. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng trở thành một nhân vật không được chào đón tại Camp Nou sau khi gia nhập kình địch Real Madrid vào năm 2010.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hàng công bùng nổ đưa Atletico lên ngôi đầu
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Khai màn với cú sốc, Sevilla bại trận tại Osasuna
-
Barca chỉ còn tân binh Kounde là chưa đăng ký
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Real Madrid đối đầu tham vọng của Barcelona trong mùa giải mới
-
Quả bóng vàng phải thuộc về Benzema
-
Kessie và Christensen có thể tự do rời Barca nếu không thể đăng ký thi đấu