- Hôm qua họp hành chuyện mùa bóng mới ở khách sạn Rex sao rồi con?
- Chỉ nói chuyện ký kết tài trợ giữa ngân hàng Ê-xim-bân và Vê-bê-ép để có thêm kinh phí chuẩn bị cho mùa bóng này thôi, chứ hổng có gì đặc biệt đâu ông ngoại.
- Bậy à nha! Nói hổng có gì đặc biệt là sai rồi.
- Chứ có gì đâu?
- Tiền.
- Tiền gì ngoại?
- Kinh phí Ê-xim-bân rót cho Vi-lít đó con.
- Chuyện này những năm trước cũng vậy rồi mà?
- Thời khủng hoảng, làm ăn khó khăn mà còn có Ê-xim-bân tài trợ cho Vi-lít gói 30 tỷ đồng cũng là quý lắm rồi con à!
- Sao ngoại biết 30 tỷ đồng?
- Thằng Tí con bác Năm bên nhà đọc báo nói ông nghe.
- Nhưng năm nay không tài trợ cho hạng Nhất và Cúp QG đâu.
- Cũng tiếc ha! À thôi, có tài trợ Vi-lít cũng quý rồi. Còn mấy giải kia hy vọng Vê-bê-ép tìm được nhà tài trợ xứng đáng khác.
- Sáng công bố nhà tài trợ, chiều bóng lăn gấp quá, chắc né giải U19 thì phải?
- Vậy cũng tốt rồi. Thời nay làm ăn đâu có dễ như trước, lấy tiền tay này đưa qua tay kia, xào nấu, vẽ dự án kiếm chác…
- Con hổng biết mời chuyên gia người Nhật qua, chẳng biết có làm được gì không nữa?
- Banh bóng ở mình phức tạp, nhưng đó là thời mấy ông bầu nhảy vô làm loạn nền bóng đá. Giờ cũng bớt rồi, hổng chừng có chuyên gia nhảy vô lại được việc hơn thì sao?
- Con nghi dễ bể kèo lắm!
- Kệ đi, thấy mấy ông Vê-bê-ép mời người ta qua làm việc vậy cũng là có thiện chí với giải đấu rồi. Mình có viết bài “đánh, chém” cũng để mang tính xây dựng, chứ đừng có “dìm hàng” là hổng được nghe con. Làm nghề gì cũng phải giữ chữ “tâm”.
- Dạ, con biết rồi. Vậy phải ủng hộ họ hả ngoại?
- Nói ủng hộ hoàn toàn cũng không đúng, nhưng thấy Vê-bê-ép kêu gọi được tài trợ thành giải Vi-lít - Ê-xim-bân cũng như có chuyên gia Nhật sang làm Trưởng giải là vui chút rồi. Ít ra ở tính cầu thị của công ty này.
- Nói gì nói, chứ con phải coi thử có được gì không mới kết luận.
- Còn với ông ngoại, lúc này mà Vê-bê-ép làm được mấy việc trên cũng quý hóa lắm rồi.
![]() |
HAI SÀI GÒN