Hai đội cùng nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở và ngay ở phút thứ 6 đã có bàn thắng được ghi cho đội chủ nhà. Từ quả tạt bóng của Phi Hoàng ở biên trái, thủ môn Văn Công băng ra đấm… hụt bóng, tạo điều kiện cho Đình Duy thoải mái tung cú sút vào khung thành trống mở tỷ số 1-0 cho Đà Nẵng.
Lên tinh thần sau bàn thắng, Đà Nẵng thi đấu tốt hơn hẳn đội khách và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Văn Công. Trong khi đó về phía đội khách, sức mạnh trên hàng công đột ngột giảm đi nhiều và chỉ dựa vào sự năng động của Văn Quyết.
Cách biệt được nâng lên 2-0 cho Đà Nẵng vào phút 42, từ cú trả bóng vừa tấm của Nguyên Sa, Văn Long dẫn thêm 1 nhịp trước khi tung cú sút đẹp mắt đánh bại thủ môn Văn Công. Bàn thua này có phần lỗi của các hậu vệ CLB Hà Nội khi không quyết liệt tranh bóng, áp sát đã tạo khoảng trống cần thiết để Văn Long chỉnh bóng trước khi “cứa lòng” kỹ thuật vào góc xa.
Thế trận trong hiệp hai có phần cân bằng hơn. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ ghi được 1 bàn vào phút 58 từ cú sút xa của Văn Quyết. Đáng tiếc cho đội Hà Nội khi ở phút bù giờ, Văn Quyết có cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Bình nhưng cú sút sau cùng đi trúng vào người thủ môn đội Đà Nẵng. Trận thua này, Hà Nội không chỉ lỡ nhịp trong cuộc đua tranh vị trí đầu bảng với Hải Phòng mà họ còn mất luôn vị trí nhì bảng vào tay B.Bình Dương.
Các tin, bài viết khác
-
Thủ môn Văn Lâm lỡ hẹn trận Topenland Bình Định - Thanh Hoá do bị sốt cao
-
Viettel FC thắng SLNA và sự mạo hiểm mang tên Bùi Tiến Dũng
-
CLB Sài Gòn – CLB TPHCM: Huỳnh Đức đối đầu Hữu Thắng (19g15, ngày 20-8)
-
Giải Bóng đá Vô địch Thanh Hóa Miền Nam - Cup Định Hướng lần 9-2022: Hứa hẹn những ngày tranh tài sôi động
-
Viettel FC đánh bại SLNA trong ngày Bùi Tiến Dũng trở lại
-
Hà Tĩnh tạm thời “thoát hiểm” nhờ đánh bại Nam Định
-
B.Bình Dương – Hà Nội FC (17g, ngày 20-8): Đội khách tiếp đà thăng hoa
-
V-League 2022: Chăm bẵm cái gốc
-
Những ‘ông già’ V-League 2022
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn