U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Trận tứ kết cuối cùng của VCK U23 châu Á 2024 diễn ra vào rạng sáng 27-4 (giờ Việt Nam) giữa hai đội U23 Iraq và U23 Việt Nam đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng đến từ Tây Á.

Thái Sơn cùng các tiền vệ U23 Việt Nam khá vất vả trong việc tranh chấp khu trung tuyến cùng U23 Iraq
Thái Sơn cùng các tiền vệ U23 Việt Nam khá vất vả trong việc tranh chấp khu trung tuyến cùng U23 Iraq

Trận này, U23 Việt Nam trở lại với đội hình mạnh nhất, đáng chú ý là Vĩ Hào được đá chính trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Trong khi đó ở bên kia sân, U23 Iraq với đầy đủ lực lượng, đáng chú ý là tiền vệ Ali Jassim xuất hiện với vai trò một tiền vệ tấn công.

Không nằm ngoài dự đoán, Iraq với sự trội hơn về con người đã tiếp cận trận đấu tốt hơn, nhưng họ chủ yếu tập trung tranh chấp ở khu trung tuyến. Chính vì thế mà các cầu thủ Việt Nam có sự khởi đầu trận đấu khá thuận lợi và tạo thế trận “ăn miếng trả miếng với đối phương. Thậm chí các chân sút Việt Nam còn có nhiều pha sút cầu môn nhưng cơ hội nguy hiểm thì không đáng kể.

438238328_814483460706928_1116243244619772117_n.jpg
Đông đảo CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ đội nhà

Sau 45 phút đầu ở thế trận giằng co, chủ yếu là phá sức các cầu thủ Việt Nam, sang đầu hiệp hai Iraq dần đẩy cao đội hình tấn công và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội Việt Nam. Thủ môn Văn Chuẩn đã có trận đấu khá vất vả khi nhiều phen cứu thu cho khung thành đội nhà.

Nhưng đến phút 60, tình huống phạm lỗi của Văn Chuẩn với Nihad Mohammed trong vòng 16m50 đã đem lại quả phạt 11m cho Iraq. Động tác dùng tay kéo ngã đối phương dù khá kín của Văn Chuẩn nhưng không qua được công nghệ VAR. Từ chấm phạt 11m, Ali Jasim đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu.

438196285_419548664119906_6294492671588976150_n.jpg
U23 Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết, một kết quả không quá bất ngờ trong thời điểm hiện nay

Sau bàn thua, HLV Hoàng Anh Tuấn lần lượt đưa Đức Phú, Hồng Phúc vào thay cho Thái Sơn và Văn Cường (phút 73). Khoảng 10 phút sau đó, Minh Quang và Nguyên Hoàng được tung vào sân thay cho Văn Tùng và Vĩ Hào để tăng cường hàng tấn công.

Nhưng sự lép vế về con người khá rõ ràng đã không thể giúp U23 Việt Nam xoay chuyển tình thế. Thậm chí vào phút 90 (+2), đội bóng áo đỏ chỉ còn 10 người khi Mạnh Hưng lãnh thẻ đỏ trực tiếp từ pha đạp vào chân cầu thủ đối phương. Thua 0-1, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024, trong khi U23 Iraq sẽ vào chơi trận bán kết gặp U23 Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục