Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6

Đội tuyển Fed Cup của CH Séc tiếp tục khẳng định “quyền lực tối thượng” ở đấu trường giải đấu đồng đội nữ số 1 thế thế giới khi đánh bại tuyển Mỹ với tỷ số 3-0 để đăng quang ngôi vô địch lần thứ 6 trong vòng… 8 năm trở lại đây. Dù không cần tung “quân át chủ bài” là Petra Kvitova ra sân, tuyển CH Séc với Barbora Strycova, Katerina Siniakova vẫn giành chiến thắng oanh liệt.
Tuyển CH Séc đăng quang ngôi vô địch Fed Cup 2018
Tuyển CH Séc đăng quang ngôi vô địch Fed Cup 2018

Siniakova đã sắm vai “nữ anh hùng mới” cho làng quần vợt nữ CH Séc khi bước ra sân O2 Arena trong trận đấu then chốt nhất – trận đơn thứ 3 chống lại Sofia Kenin. Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Nga đã mang lại những khoảnh khắc không hề dễ dàng cho đối thủ, buộc Siniakova phải dốc nhiều sức lực mới giành được chiến thắng cuối cùng có điểm số khá kịch tính là 7-5, 5-7, 7-5.

Với chiến thắng do Siniakova mang lại (đây mới chỉ là chiến thắng đơn thứ 3 của tay vợt sinh năm 1996 ở đấu trường Fed Cup), tuyển CH Séc đã xuất sắc lên ngôi lần thứ 6 trong vòng 8 năm trở lại đây. Kể từ năm 2011 cho đến nay – thời điểm mà Kvitova bắt đầu thăng hoa và trở thành “xương sống” trong đội hình tuyển CH Séc – chỉ có 2 lần tuyển CH Séc không thể đăng quang ngôi vô địch. Đó là các năm 2013 (tuyển Italia lên ngôi sau khi đánh bại tuyển Nga 4-0) và 2017 (tuyển Mỹ đăng quang sau khi thắng tuyển Belarus 3-2). Nếu tính cả thành tích của làng quần vợt Tiệp Khắc cũ, đây là lần thứ 11, CH Séc giành ngôi vô địch ở đấu trường Fed Cup này…

Siniakova sung sướng nói: “Thật là tuyệt vời, quả là không thể tin nổi. Tôi không thể mường tượng ra được một kết thúc mùa giải tốt hơn như thế này. Thật sự, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trận đấu với Kenin là rất khó khăn. Cả 2 chúng tôi đều thể hiện thứ quần vợt tuyệt vời trên sân đấu và có nhiều khoảnh khắc thăng trầm. Tôi đã cố gắng chiến đấu đến cùng, bởi vì tôi cảm thấy dù tôi đã chơi rất hay, nhưng kiểu như vẫn đang dần thua cuộc. Cuối cùng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã chiến đấu trở lại và giành lấy chiến thắng quý báu này. Với tôi, kết quả này, chiến thắng này, và cái danh hiệu này, có ý nghĩa biết bao”.

“Với bầu không khí cuồng nhiệt ở đây, tôi phải nói lời cảm ơn các CĐV yêu mến. Họ đã đến đây, hát ca và hò reo, ủng hộ tôi trong suốt trận đấu này, và điều đó đã giúp ích rất nhiều. Thật sự tuyệt vời. Tôi không thể mường tượng ra được rằng, các CĐV lại ồn ào đến như vậy. Thật sự, tôi có cảm giác là, tôi chơi bóng cho chính họ, chứ không riêng gì bản thân”, Siniakova nói thêm.

>>Hình ảnh của trận đấu cuối cùng của trận chung kết Fed Cup 2018
Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6 ảnh 1
Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6 ảnh 2
Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6 ảnh 3
Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6 ảnh 4
Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6 ảnh 5
Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6 ảnh 6
Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6 ảnh 7
Chung kết Fed Cup 2018: Nghiền bẹp tuyển Mỹ 3-0, CH Séc đăng quang lần thứ 6 ảnh 8

Tin cùng chuyên mục