Chịu hết nổi!

Không hiểu vì sao mà đến thời điểm này, VFF vẫn “bình chân như vại” trước sự chuẩn bị của đội U.23 Việt Nam. Phong độ của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc thất thường, lối chơi chưa định hình và gần như không có điểm mạnh, trong khi điểm yếu thì nhìn đâu cũng thấy. Trận đấu tập cuối cùng với đội bóng TPHCM chỉ vừa mới từ hạng nhì lên mà U.23 vẫn đá như gà mắc tóc, thậm chí còn phô diễn “bản sắc” bạo lực khiến trọng tài phải rút 7 thẻ vàng, ngoài ra còn “tặng” 1 thẻ đỏ cho đội U.23.

Không hiểu vì sao mà đến thời điểm này, VFF vẫn “bình chân như vại” trước sự chuẩn bị của đội U.23 Việt Nam. Phong độ của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc thất thường, lối chơi chưa định hình và gần như không có điểm mạnh, trong khi điểm yếu thì nhìn đâu cũng thấy. Trận đấu tập cuối cùng với đội bóng TPHCM chỉ vừa mới từ hạng nhì lên mà U.23 vẫn đá như gà mắc tóc, thậm chí còn phô diễn “bản sắc” bạo lực khiến trọng tài phải rút 7 thẻ vàng, ngoài ra còn “tặng” 1 thẻ đỏ cho đội U.23.

Không thể lấy kết quả đá tập để đánh giá năng lực của U.23 tại SEA Games 27 sắp đến, nhưng cũng cần nhắc lại là VFF đã đăng ký chỉ tiêu vào chung kết với đoàn thể thao Việt Nam. Xin nhắc lại: đây là đăng ký nhiệm vụ tức là bắt buộc phải thực hiện cho bằng được như các môn khác. Nếu thấy tình hình không ổn thì phải điều chỉnh chỉ tiêu chứ không phải cứ hô hào rồi để đó như những “chiến dịch” riêng của bóng đá.

VFF vẫn lặng thinh mặc dù theo đánh giá của giới chuyên môn, những thứ mà HLV Hoàng Văn Phúc có trong tay chẳng tạo thêm chút niềm tin nào cả. Nếu xét trong 4 trận đấu gần nhất thì U.23 đã thua 2 đội V-League (Bình Dương, An Giang) và thắng 2 đội vừa từ hạng nhì lên hạng nhất (Tây Ninh, TPHCM). Như vậy, trình độ của U.23 ngang ngửa các đội hạng nhất mà thôi. Mà đã như vậy, đâu cần phải đá gần 20 trận làm gì cho tốn kém, cứ học theo U.23 Thái Lan, đá khoảng 10 trận với các đội thuộc V-League là đủ bảo đảm chất lượng.

Chỉ còn vài ngày nữa là U.23 đá trận đầu tiên, muốn làm tốt hơn cũng chẳng được, nhưng chí ít VFF cũng cần đánh giá lại tình hình và công bố năng lực thật sự của đội tuyển để người hâm mộ còn… chuẩn bị tinh thần. Đằng này, im lặng như thế thì nếu đội U.23 thất bại, lấy ai chịu trách nhiệm?

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục