Chàng David của Pep

David xuất hiện, bài toán thế công của Pep Guardiola ngay lập tức có lời giải đáp thích đáng.
David Silva mới vừa quay trở lại sau 2 tuần lễ vắng bóng vì chấn thương, Man.City lập tức chấm dứt chuỗi 3 trận “bất khả chiến thắng”, đánh bại Crystal Palace với tỷ số 5-0 ngoạn mục, rồi qua đó, tạm soán lấy ngôi hạng 3 trên bảng xếp hạng Premier League của Liverpool và khiến cho cuộc chạy đua tranh suất tốp 4 tham dự Champions League mùa sau tiếp tục trở nên rất khó lường. David xuất hiện, bài toán thế công của Pep Guardiola ngay lập tức có lời giải đáp thích đáng.
Cũng như chàng David anh hùng và nhỏ bé trong Kinh thánh, người đã tự tin và mưu mẹo đánh gục gã khổng lồ Goliath để mang về chiến thắng cuối cùng cho người Do Thái, David Silva chỉ là một tay tiền vệ nhỏ người đang vẫy vùng trong vòng vây của những gã vai u thịt bắp chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng chàng trai ấy, dù chỉ cao 1 mét 70, vẫn giữ một dáng vẻ uyển chuyển, mềm mại, là nguồn sống trong các đợt cầm bóng tấn công của Manchester City dưới thời của Guardiola. Thứ tiki-taka mà Pep hằng mơ mộng, được mang từ Barcelona sang Bayern Munich, và từ Munich đến thành Manchester, có lẽ chỉ được vận hành tốt nhất trong mỗi mình đôi chân của David Silva nhỏ bé.
Trong suốt 2 trận đấu vừa qua của Premier League, Man.City không có David Silva là một Man.City sơ cứng và bất lực, một Man.City không thể sở hữu bóng tuyệt đối như yêu cầu của Pep Guardiola đề ra. Kevin de Bruyne, một trong những học trò cưng của Pep, được đôn lên đá thế vị trí hộ công thay cho David Silva, nhưng rốt cuộc, tiền vệ người Bỉ vẫn cho thấy lý do tại sao anh vẫn bị đánh giá thấp hơn người đồng hương Eden Hazard bên phía Chelsea, và càng không sao so sánh được với David Silva về khả năng cầm trịch tấn công, kiểm soát và xử lý bóng để tạo ra cơ hội. De Bruyne, đến thời điểm này, vẫn chỉ chơi tròn vai như một người tạt bóng đơn thuần, hoặc là cầu thủ chuyền bóng cuối cùng, hay nói cụ thể hơn là một người kiến tạo và… chấm hết. De Bruyne không thể là David Silva.
Đó là lý do, Pep đã tán dương hết lời chàng David của mình, sau khi chứng khiến Silva ghi bàn thắng thứ 50 cho Man.City, đó là bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với Palace: “Chất lượng cao của những đội bóng rất, rất lớn đó là khi bạn tiến gần đến khu cấm địa của đối phương, các cầu thủ không để mất bóng. Đội bóng lớn không để mất bóng. David là một trong số họ. OK, cậu ấy có thể bỏ lỡ, có thể để mất bóng, nhưng không thường xuyên. Đó là sự khác biệt lớn, là khoảng cách mà chúng tôi phải cải thiện. Tôi thích những kiểu cầu thủ như David trong những khoảng không gian nhỏ hẹp. Cậu ấy là nguồn sống của chúng tôi. Cậu ấy mới chỉ thắng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng có 1 lần. Hy vọng chúng tôi sẽ giúp cậu ấy thắng danh hiệu này thêm một lần nữa”.
Pep đã lên kế hoạch thanh tẩy gần hết đội hình Man.City ở mùa Hè năm nay. Nhưng chắc chắn, chàng David bé nhỏ nhưng mưu mẹo và uyển chuyển sẽ ở lại, để trở thành một nhân tố chủ chốt cho đội hình Man.City tươi mới, một đội hình bằng mọi giá phải đưa Pep quay trở lại với vị thế HLV giỏi nhất thế giới.

Tin cùng chuyên mục