UFC 300: Max Holloway tung quyền đấm hạ Justin Gaethje, tạo ra một trong những màn KO vĩ đại nhất lịch sử

Khi trận tranh đai BMF, thuộc sự kiện UFC 300 đình đám, chỉ còn đúng 1 giây nữa là sẽ kết thúc, Max Holloway và Justin Gaethje hăng máu “triết chiêu - so quyền” ngay giữa Bát giác đài. Đúng vào thời điểm đó, một cú móc phải của “Phước lành” đánh trúng màng tang của The Highlight...

Max gầm thét bên cạnh cơ thể bất động của Justin
Max gầm thét bên cạnh cơ thể bất động của Justin

Ngay lập tức, cơ thể nặng 70 kg của võ sĩ 35 tuổi quê ở Arizona đổ sầm xuống sàn đài. Trong khi trọng tài tiến đến gần xem xét tình trạng của Gaethje và xác nhận anh này không thể đứng dậy, Holloway gầm thét ăn mừng một cách đầy mạnh mẽ.

Võ sĩ 32 tuổi quê ở đảo Hawaii đã giành được một trận thắng vinh dự nhất ở trong sự nghiệp, chẳng những anh giành đai BMF, trở thành “Tên khốn tồi tệ nhất của UFC”, anh còn tạo ra màn KO ấn tượng - vĩ đại nhất lịch sử Bát giác đài của hệ giải đấu.

Khoảnh khắc Holloway hạ KO Gaethje

Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của “Phước lành”, kể từ trận thua Alexander Volkanovski “Đại đế”. Trong sự nghiệp MMA đầy màu sắc, Holloway đã thắng 26 trận (trong đó có 12 lần thắng KO), để thua 7 trận; trong đó có đến 3 trận thua trước Volkanovski.

“Đây chính là thời điểm đó. Đây là điều người ta biết đến đai BMF. Nếu đó không phải là khoảnh khắc của đai BMF, tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa. Nếu Justin đứng dậy, anh ta sẽ trao cho tôi 10 giây đó”, Holloway nói về chiến thắng KO nức tiếng.

Chủ tịch của UFC, “Ông bầu trọc đầu” Dana White cũng phát cuồng với chiến thắng KO của “Phước lành”: “Trận đấu đó đã hút hết sinh lực của tất cả mọi người ở đây vào tối ngày hôm nay. Mọi người hỏi tôi rằng tôi làm gì?”.

“Thì đây, tôi chính là người bán những khoảnh khắc thiêng liêng tối thượng này. Đó chính là khoảnh khắc thiêng liêng tối thượng. Hãy chỉ nói về trận đấu của Holloway trong phòng họp báo thôi nhé”, Chủ tịch White hào hứng chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

“Đó là lý do tại sao Max Holloway được yêu mến. Cậu ấy giành chiến thắng trong trận chiến đó, và cậu ấy ở đó cùng với một trong số những võ sĩ nguy hiểm nhất trong cuộc kinh doanh này. Kiểu như phim ảnh vậy. Đó là trận đấu của năm. Nếu có thứ gì đó qua mặt được trận đấu này, thì thật là thần thánh!”.

Hình ảnh chiến thắng của Max Holloway

UFC 300 - Gaethje.jpg
Gaethje gục xuống sàn đài
UFC 300 Max.jpg
Holloway ăn mừng chiến thắng
UFC 300 Max 01.jpg
Và đeo đai BMF

Trong trận đấu quan trọng nhất của sự kiện, trận bảo vệ đai dưới nặng của “Po Atan” Alex Pereira, võ sĩ người Brazil cũng giành chiến thắng KO cực kỳ ấn tượng, thậm chí ngay từ hiệp đấu đầu tiên, ở phút thứ 3 và giây thứ 14.

Sau khi đấm Jamahal Hill ngã ngửa ra sàn đài, Pereira tận dụng cơ hội lao vào tấn công dữ dội với hàng loạt cú ra quyền từ trên xuống. Nhận thấy “Sweet Dreams” không còn có thể chống đỡ, trọng tài can thiệp và trao chiến thắng cho Pereira.

Alex đã dùng lý lẽ của kẻ chiến thắng, cả cái cách chìa tay... “mời mọi người chiêm ngưỡng chiến thắng” ngay khi đấm hạ Hill, để trả đũa trò đùa về tượng mặt người của đối thủ trong buổi cân trọng lượng - mặt đối mặt.

Anh chia sẻ: “Tôi đã nói với đội của mình, rằng tôi muốn đấu 5 hiệp đấu. Nhưng nếu như KO xảy ra, thì tôi sẽ chộp lấy. Hắn ta đã cư xử chẳng mấy hay ho. Hắn ta bắt đầu với sự thiếu tôn trọng trong suốt tuần lễ, rồi hắn ta bày trò trong buổi cân trọng lượng và mặt đối mặt. Thật lòng mà nói, đây là điều tối thiểu tôi có thể làm cho hắn ta”.

Hình ảnh chiến thắng của Alex Pereira

UFC 300 Alex 01.jpg
Alex chìa tay mời mọi người chiêm ngưỡng chiến thắng
UFC 300 Alex Pereira 01.jpg
Khoe đai vô địch
UFC 300 Alex.jpg
Và khẳng định thân phận

Trước đó, trận tranh đai vô địch đầu tiên giữa 2 võ sĩ người Trung Quốc, Zhang Weili và Yan Xiaonan, “Magnum” đã bảo vệ thành công đai vô địch với chiến thắng điểm 49-45, 49-45 và 49-45 sau 5 hiệp đấu.

Tin cùng chuyên mục