Bán kết lượt đi Champions League 2009: Barcelona - Chelsea 0 - 0

Barca chùn bước trước "tường thành" Chelsea

Barca chùn bước trước "tường thành" Chelsea

(SGGPO).- Thi đấu lấn lướt và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn rất tốt nhưng các chân sút của Barcelona đều tận dụng không thành công và đành chấp nhận kết quả hòa 0 - 0 trước Chelsea trong trận bán kết lượt đi Champions League 2009 diễn ra rạng sáng nay 29-4 trên sân Nou Camp.

Không được đánh giá cao, đội khách Chelsea đã thi đấu đầy nỗ lực với chiến thuật phòng ngự tỏ ra khá hợp lý trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà. Thủ môn Petr Cech chính là gương mặt thi đấu nổi bật nhất bên phía đội khách, trong một ngày thi đấu sung sức anh đã cứu cho đội nhà nhiều bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, việc cầm hòa Barca là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với Chelsea. Thầy trò HLV Guus Hiddink tạo được đôi chút lợi thế trước khi trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 6-5 tới trên sân nhà Stamford Bridge.

Barca chùn bước trước "tường thành" Chelsea ảnh 1

Tiền đạo Lionel Messi (trái) đi bóng trước sự đeo bám của Jose Bosingwa và Malouda của Chelsea. Ảnh: AP.

Trận đấu diễn ra ở thế trận một chiều với ưu thế hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà. Barca của HLV Pep Guardiola xuất phát với đội hình được xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, trên hàng công với bộ ba gồm Lionel Messi - Samuel Eto’o - Thierry Henry được sự hỗ trợ tích cực từ phía sau của Dani Alves, Xavi và Iniesta.

Và họ đã không mấy khó khăn để nắm giữ thế trận trên sân trong suốt khoảng thời gian của hiệp 1. Messi và Henry là hai gương mặt thi đấu nổi bật nhất trong các đợt tấn công của đội chủ nhà khi thường xuyên công phá hai  cánh trái của Chelsea nơi Bosingwa và Ivanovic án ngữ.

Bên phía Chelsea, thiếu vắng hậu vệ trái Ashley Cole do bị treo giò, được thay thế bằng Bosingwa. Ngoài ra cũng không có sự góp mặt của trung vệ Carvalho bị chấn thương. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà, "phù thủy" Guus Hiddink chủ động chọn lối chơi phòng ngự - phản công khi chỉ cắm mỗi tiền đạo Drogba ở phía trên. Trong khi các tiền vệ Mikel, Ballack, Essien, Lampard và cả Malouda phải lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ cho hàng phòng ngự.

Ngay phút thứ hai, đội chủ nhà tạo được cơ hội đầu tiên, từ cánh trái theo hướng tấn công của Barca, Henry tạt bóng chính xác để Eto'o đánh đầu đưa bóng cắt ngang mặt thành Petr Cech nhưng trung vệ Marquez trong thế trống trải lại đệm hụt bóng.

Barca chùn bước trước "tường thành" Chelsea ảnh 2

Thủ môn Petr Cech bắt bóng trước sự uy hiếp của Xavi Hernandez. Ảnh: AP.

Sau tình huống này, Barca liên tục tạo sức ép khá lớn lên phần sân Chelsea nhưng họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ và chơi khá tập trung của đội khách. Không thể xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của đội khách, Barca phải thực hiện nhiều cú sút xa song đều không thể thắng được Petr Cech.

Đến phút 25, Alex đã kịp thời hóa giải pha xâm nhập bên góc trái vòng cấm khá nguy hiểm của Henry. Ngay sau đó, ở phút 27, tiền vệ Xavi tung cú sút xa đầy uy lực rất tiếc bóng lại đi chệch cột. Phút 34, Petr Cech quá xuất sắc lao người cản phá cú sút căng của Henry từ cự khoảng khoảng 20m sau pha nhả bóng đầy thuận lợi của Iniesta.

Luôn ở thế chống đỡ nhưng Chelsea cũng tạo được cơ hội ghi bàn duy nhất và cũng có thể xem là nguy hiểm nhất của hiệp 1 ở phút 39. Trung vệ Marquez của Barca trả bóng về cho thủ môn Valdes quá nhẹ để Drogba đoạt được, tuy nhiên, hai cú sút liên tiếp của Drogba trong thế đối mặt đã không thể thắng được một Valdes chơi quá hay.

Barca chùn bước trước "tường thành" Chelsea ảnh 3

Tiền đạo Drogba suýt mở tỷ số cho Chelsea trong pha đối mặt với thủ môn Valdes. Ảnh: Reuters.

Trong hiệp hai, thế trận trên sân vẫn không đổi khi Barca vẫn là đội nắm thế chủ động và liên tục vây ép cầu môn Chelsea. Cầm bóng chắc, họ bất ngờ tăng tốc bằng nhiều miếng đánh đa dạng trước khung thành thủ môn Petr Cech để tạo ra khá nhiều cơ hội rõ nét nhưng rất tiếc lại không tận dụng thành công.

Phút 58, Petr Cech phải rất vất vả nhoài người cản phá bóng ngay trước mũi giày của Dani Alves sau đường chuyền dài của Pique. Sau đó đúng 4 phút, lại là Alves bất ngờ tung cú sút xa chếch bên cánh phải nhưng một lần nữa Petr Cech lại là người chiến thắng. Ở phút 67, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp khá nguy hiểm ngay trước vòng cấm nhưng Dani Alves lại sút bóng đi sát xà ngang cầu môn Petr Cech.

Cơ hội đáng kể nhất của Barca ở phút 69 khi Eto'o mở tốc độ vượt qua cả hai trung vệ Alex và Terry để tiếp cận vòng cấm nhưng cú sút đưa bóng vào góc hẹp của anh đã bị Petr Cech dùng chân cản phá.

Bước sang phút 74, một pha bóng khá nhạy cảm diễn ra khi Henry xâm nhập vòng cấm bị Bosingwa kéo ngã nhưng trọng tài đã không cho Barca hưởng quả penalty.

Barca chùn bước trước "tường thành" Chelsea ảnh 4

Thierry Henry bị Bosingwa kéo ngã trong vòng cấm nhưng Barca không được hưởng quả penalty. Ảnh: AP.

Đội chủ nhà liên tục đẩy tốc độ trận đấu lên cao hòng tìm bàn thắng khiến hàng phòng ngự Chelsea phải chống đỡ vất vả. Và cơ hội ghi bàn lại đến với đội bóng chủ sân Nou Cam khi trận đấu bước vào phút 90. Hậu vệ Dani Alves tạt bóng chính xác để Bojan Krkic trong thế không bị kèm đánh đầu nhưng bóng lại đi cao hơn xà ngang.

Sau đó ở phút 90+3, đến lượt Hleb phá bẫy việt vị nhưng vẫn không thể thắng được Petr Cech ở thế đối mặt. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu.

Đội hình hai đội:

Barcelona: Valdes, Dani Alves, Marquez (Puyol, 52'), Pique, Abidal, Xavi, Yaya Toure, Iniesta, Messi, Eto'o (Bojan Krkic, 82'), Henry (Hleb, 87').
Chelsea: Petr Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Bosingwa, Mikel, Ballack (Anelka, 90+4'), Essien, Lampard (Belletti, 70'), Malouda, Drogba.
Trọng tài: Wolfgang Stark (người Đức)

Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 6-5 tới trên sân Stamford Bridge của Chelsea.

Vào lúc 1h45 rạng sáng mai (30-4) sẽ diễn ra trận bán kết thứ hai giữa hai đại diện của bóng đá Anh là Manchester United và Arsenal trên sân Old Trafford.

Tr.Việt

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp Iraq

Sau buổi tập sáng 19-3 với mục đích chính là để các cầu thủ thả lỏng, phục hồi sau khi di chuyển từ Việt Nam sang, vào buổi chiều cùng ngày, toàn đội đã bước vào buổi tập chính thức đầu tiên để chuẩn bị cho trận gặp Iraq.

Quần vợt

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...