Ở lượt trận ra quân, SLNA và Tây Ninh lần lượt vượt qua Ninh Bình và TPHCM nên cùng nỗ lực giành 3 điểm ở trận này nhằm sớm giành vé đi tiếp. Sở hữu dàn cầu thủ chững chạc và có phong độ tốt, hai đội đã tiếp cận trận đấu với thế trận sôi nổi.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận giằng co. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 9 khi SLNA tổ chức pha lên bóng nhanh, Trương Văn Tài dứt điểm liên tiếp hai lần để mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.
Bàn thắng sớm giúp SLNA thoải mái tâm lý và thi đấu chủ động hơn, song Tây Ninh cũng cho thấy sự lì lợm với nhiều pha đáp trả nguy hiểm. Dù đôi bên tạo ra không ít tình huống đáng chú ý, hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng.
Sang hiệp 2, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả SLNA và Tây Ninh đều đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng của HLV Phạm Trung Sơn có một số pha phản công sắc bén khiến khán giả trên sân nhiều lần phải trầm trồ. Tuy vậy, các cơ hội tạo ra vẫn chưa được cụ thể hóa thành bàn thắng.
Phút 84, Tây Ninh được hưởng phạt 11m sau tình huống thủ môn SLNA phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Anh Hào lại dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc trong sự tiếc nuối. Không tận dụng tốt cơ hội gỡ hòa, Tây Ninh đã lãnh bàn thua thứ hai không lâu sau đó. Từ một pha phản công nhanh, Văn Tài kiến tạo để Gia Huy dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA.
Ở trận đấu còn lại của bảng A, TPHCM dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ trước Ninh Bình và để thua 3-5. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý là màn trình diễn ấn tượng của chân sút mang hai dòng máu Nigeria và Việt Nam Adu Huỳnh Đức, người đã lập cú đúp cho đội bóng thành phố.