Bàn tay mẹ...

Một góc nhỏ khán đài ở khu B - Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar, có 3 cổ động viên lớn tuổi mang áo cờ đỏ sao vàng, cùng đứng dậy cổ vũ và cất vang 2 tiếng “Việt Nam - Việt Nam” mỗi khi có tuyển thủ Jujitsu Việt Nam bước ra sàn thi thố tài năng. Để rồi, sự ấn tượng từ nhóm người hâm mộ đặc biệt này đã khiến chúng tôi tò mò, trực tiếp đến hỏi thông tin.
Mẹ và gia đình của nữ võ sĩ Nguyễn Minh Phương (giữa) khuấy động nhà thi đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Mẹ và gia đình của nữ võ sĩ Nguyễn Minh Phương (giữa) khuấy động nhà thi đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cô tên Phạm Thị Quý, mẹ của nữ võ sĩ Nguyễn Minh Phương. Hai người đi cùng là cô và dì ruột của Minh Phương. Cả gia đình xuất phát từ thủ đô Hà Nội và có mặt ở Phnom Penh vào khuya 3-5, để ngóng chờ con gái cùng bạn thân Hoàng Thị Lan Phương bước vào nội dung quyền biểu diễn show vào chiều 4-5.

Lần đầu ra nước ngoài cổ vũ con gái thi đấu, cô Quý không tránh được sự bỡ ngỡ, suýt lỡ phần thi của con vì rào cản ngôn ngữ với người bản địa. Cô kể trong sự háo hức: “Trước khi ra sân thi đấu, Phương nhắn mẹ đến sân sớm để không bị trục trặc. Chúng tôi vừa đến thì thấy con gái cùng Lan Phương bước vào ra chào khán giả. May mắn quá! Thật sự chưa bao giờ cổ vũ con thi đấu ở nước ngoài. Dù con thi xong rồi, nhưng vẫn còn hồi hộp. Lòng tôi cứ reo lên, phấn khởi vì nguyên cả nhà thi đấu có mỗi chúng tôi là cổ vũ Việt Nam. Mọi người cùng hô to Việt Nam - Việt Nam để đồng đội của con thấy và thế cũng cổ vũ chung”.

Minh Phương cùng bạn diễn đã đem nón quai thao và khăn mỏ quả vào bài thi của mình, và cũng một phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế về Dân ca Quan họ Bắc Ninh - niềm tự của dân tộc. Để rồi, chính sự cổ vũ từ gia đình, đồng đội trên đất khách quê người đã giúp cặp đôi “Song Phương” đoạt huy chương đồng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Bước lên bục nhận huy chương, ánh mắt của Phương liên tục hướng về phía mẹ và gia đình như muốn nói: Con làm được rồi, thành công rồi! Đi kèm một nụ cười tươi của cô gái gốc Hà thành này.

Minh Phương (đứng) cùng đồng đội Lan Phương đoạt huy chương đồng ở SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Minh Phương (đứng) cùng đồng đội Lan Phương đoạt huy chương đồng ở SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Kể từ khi đội tuyển Jujitsu ra “thiết quân luật”, yêu cầu thủ các vận động viên phải sinh hoạt tập trung, để hướng đến chặng nước rút cho SEA Games 32, Phương đã xa vòng tay mẹ hơn 1 tháng. Chỉ đến khi cô Quý sang Phnom Penh, 2 mẹ con mới có dịp được gặp lại nhau.

Người phụ nữ ngoài 60 nhớ lại những người xa con: “Gia đình luôn mong con gái có huy chương để mang vinh quang về Tổ quốc. Nếu không được may mắn ủng hộ thì phải vượt qua được chính bản thân mình, không được bỏ cuộc. Những lúc xa gia đình, mẹ không ngừng lo cho con. Chỉ mong con cứ cố gắng tập, có thành tích để mang về cho con, cho tổ quốc. Đó là nguyện vọng của mẹ. Con cứ làm hết trách nhiệm của vận động viên. Và con đã thành công, để cảm ơn ban huấn luyện đã bao ngày vất vả hướng dẫn con có được thành tích như ngày hôm nay”.

Hành trình của Minh Phương ở SEA Games 32 khép lại đầy ý nghĩa, với tấm huy chương đồng lưu lại cho tuổi thanh xuân. Từ mai, cô gái sinh năm 1994 sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, nạp năng lượng bằng những món ăn ngon từ tay mẹ nấu, trước khi quay trở lại đội tuyển Jujitsu Việt Nam chinh phục những nấc thang mới.

Tin cùng chuyên mục