Australian Open: Djokovic hướng đến con số 11 và 25

Nếu đăng quang ngôi vô địch đơn nam tại giải Australian Open 2024, có nghĩa tay vợt Novak Djokovic sẽ chạm đến 11 danh hiệu tại đây, đồng thời sẽ sở hữu 25 danh hiệu vô địch Grand Slam.

Novak Djokovic
Novak Djokovic

Tay vợt xuất sắc nhất của làng quần vợt thế giới sẽ trở thành người đầu tiên tạo nên kỳ tích này... Bất chấp tuổi tác, bất chấp cả ca chấn thương cổ tay vừa mới phát sinh tại giải United Cup, tay vợt số 1 thế giới người Serbia vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch đơn nam tại giải đấu Australian Open 2024.

Djokovic có truyền thống chơi tốt ở đấu trường Grand Slam nói chung, đặc biệt là ở kỳ giải sẽ diễn ra tại Melbourne Park vào hôm nay 14-1-2024. Chỉ tính riêng tại Australian Open, Djokovic thậm chí sở hữu thành tích thắng 89/97 trận đấu. Đối mặt với Djokovic ở Grand Slam - Australian Open, các tay vợt khác - đặc biệt là “các tay súng trẻ trung” không chỉ phải đối mặt với kỹ năng quá toàn diện và hoàn hảo của huyền thoại người Serbia, mà còn đối mặt với “nỗi sợ hãi tâm lý khó tả”. Đó là lý do, sau khi vượt qua cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal, Djokovic đã vượt khỏi phạm trù “Big Three” nói chung, trở thành “GOAT” - một tượng đài mới nhất vẫn miệt mài viết tiếp lịch sử, săn đuổi kỷ lục này sang kỷ lục khác.

Tuy nhiên, ở giải Úc mở rộng sắp sửa diễn ra, Djokovic sẽ phải “vượt qua quan ải” nơi Carlos Alcaraz và những đồng nghiệp trẻ trung đang trấn giữ. Nếu “vượt ải thành công”, Djokovic sẽ được lưu danh bất diệt, nếu không, cuộc đấu sẽ còn lan rộng đến French Open. Alcaraz, Jannik Sinner, một phần nào là Daniil Medvedev (dù anh này cũng đã không còn trẻ nữa, nhưng dù sao vẫn là “lứa sau” của tay vợt người Serbia) sẽ tìm mọi cách ngăn chặn Djokovic sớm viết nên lịch sử vĩ đại nhất, ngược lại, họ chẳng còn chốn dung thân.

“Không phải bây giờ thì khi nào?”, thời điểm Djokovic đang bị ảnh hưởng không nhỏ của chấn thương cổ tay. Đây là lúc để Alcaraz và lứa Next Gen tìm cách hạ thấp nhuệ khí của Djokovic vì không ai muốn một mùa giải như năm 2023 sẽ lại tái diễn. Tất cả bọn họ đều kỳ vọng rằng, rồi họ sẽ biết cách đánh bại Djokovic không chỉ 1 lần, mà 2-3 lần, để từ đó tìm ra thói quen, cách thức, tâm lý phù hợp chống lại sự áp đảo khủng khiếp từ Djokovic, thứ rất dễ gây ra “khủng hoảng về tâm lý”.

HLV Boris Becker, từng là “đại sư phụ” của Djokovic, hiện đang dẫn dắt tay vợt trẻ người Đan Mạch - Holger Rune, chia sẻ: “Tôi vẫn kỳ vọng Djokovic sẽ thắng thêm từ 1-2 danh hiệu Grand Slam. Nhưng tôi cũng tin tưởng vào “Alcaraz và các cộng sự. Hy vọng, bọn họ sẽ biết cách “ném đá” cản đường. Thậm chí, tôi hy vọng sự cạnh tranh của tay vợt thành công nhất mọi thời đại và phần còn lại của thế giới sẽ tiếp diễn lâu dài, vì chỉ có như thế, chúng tôi, những fan hâm mộ, mới được hưởng lợi nhiều nhất”.

Trong 2 tuần lễ sắp tới tại Melbourne Park, người hâm mộ chờ mong vào Djokovic, nhưng cũng có rất nhiều người hy vọng Alcaraz, Sinner, Medvedev, thậm chí cả Stefanos Tsitsipas, hay là Alexander Zverev, Rune, Taylor Fritz... trỗi dậy mạnh mẽ nhất!

Tin cùng chuyên mục