Ẩn sâu đôi mắt hạnh phúc của ba mẹ Huỳnh Như

“Từ đó đến giờ chỉ đi trong nước để cổ vũ cho Huỳnh Như, chứ 2 vợ chồng chưa lần nào ra nước ngoài. Nên lần đầu xuất ngoại, nhìn thấy các khán đài đông khán giả Campuchia, tôi cảm thấy ngợp và vô cùng hồi hộp không biết đội tuyển nữ Việt Nam có gặp nhiều áp lực không?”, ông Huỳnh Thanh Liêm, ba của tiền đạo Huỳnh Như, háo hức xen lẫn sự lo lắng chia sẻ với chúng tôi trên sân Olympic vào tối 12-5.
Niềm vui của ông Liêm - bà Lài khi con gái Huỳnh Như ghi bàn thắng. ẢNH: TÂM HÀ
Niềm vui của ông Liêm - bà Lài khi con gái Huỳnh Như ghi bàn thắng. ẢNH: TÂM HÀ

Gặp lại ba mẹ Huỳnh Như, ông Liêm vẫn giữ phong cách áo thun “đóng thùng” quen thuộc. Trong khi bà Lê Thị Lài toát lên sự giản dị với chiếc áo đỏ sao vàng trước ngực. Hai vợ chồng sớm có mặt ở địa điểm thi đấu trước 2 giờ bóng lăn, để chờ Huỳnh Như cùng đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết SEA Games 32 với đội chủ nhà Campuchia. Hòa cùng bầu không khí cuồng nhiệt khoảng 1.000 người hâm mộ Việt Nam tạo ra, sự xuất hiện của ông Liêm - bà Lài thu hút sự quan tâm rất lớn từ mọi người, trong đó có cánh truyền thông nước nhà.

Trước giờ thi đấu, khi chúng tôi trêu đùa với Huỳnh Như có thấy ba mẹ không? Thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam ngồi từ cabin kỹ thuật nhìn xa qua bên khán đài đối diện, cô lắc đầu. Đến khi được một phóng viên đưa hình chụp ba mẹ thì Như nở nụ cười tươi.

Hỏi ra mới biết, ông Liêm - bà Lài cùng những người thân trong gia đình xuất phát từ quê nhà Vĩnh Long, mất 6 tiếng di chuyển bằng ô tô để có mặt ở thủ đô Phnom Penh vào hôm 11-5. Trong ngày đầu tiên ở nước chủ nhà SEA Games 32, ông Liêm - bà Lài được Huỳnh Như tặng cặp vé đến sân Prince theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nam. Dẫu vậy, sự háo hức của đôi vợ chồng nhanh chóng trở thành hụt hẫng, khi đến nơi thì ban tổ chức không cho vào vì sân Prince đã “phủ kín” khán giả.

Huỳnh Như cùng đồng đội đã có lần thứ 3 liên tiếp giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Huỳnh Như cùng đồng đội đã có lần thứ 3 liên tiếp giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trở về khách sạn đã thuê ở gần sân Olympic, 2 vợ chồng chờ đến thời gian ra sân xem con gái và đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu bán kết. Không phụ lòng mong đợi của khán giả nhà, trong đó có ba mẹ, Huỳnh Như cùng đồng đội đã chơi trận cầu đầy tưng bừng, để vượt qua đội chủ nhà với tỉ số 4-0, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết. Riêng Huỳnh Như đóng góp 1 bàn thắng trên chấm 11m vào cuối trận. “Chưa bao giờ đi nước ngoài nên cũng muốn thử đi một chuyến cho biết. Vì Campuchia di chuyển thuận lợi nên 2 vợ chồng đã thu xếp công việc để sang cổ vũ cho Như và toàn đội. Nhìn thấy toàn đội đá hay và vào chung kết, chúng tôi vui lắm. Mọi người chắc chắn ở lại đến trận chung kết, để tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam. Còn ngày mai, chúng tôi sẽ trở lại với sân này để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam U22 cho trận bán kết”, ông Liêm tiếp lời.

Đứng trên khán đài, nhìn ông Liêm - bà Lài đứng lên ăn mừng đầy cuồng nhiệt sau mỗi bàn thắng của đội tuyển nữ, trong đó có bàn thắng của Huỳnh Như, mới thấy được sự tần tảo của bậc phụ huynh dành cho “con gái rượu” chưa bao giờ hết hoài bão chiến thắng cùng bóng đá nữ Việt Nam. Nói Huỳnh Như sau trận bán kết, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình ở trận chung kết, để có thể tiếp tục mang niềm vui chiến thắng và sự hạnh phúc về cho người hâm mộ lẫn gia đình.

Tin cùng chuyên mục