Ở mùa giải năm nay, Barca trở nên chắc chắn hơn nhiều không chỉ vì hàng thủ chơi ổn định hơn trước mà một phần nhờ vào sự xuất sắc của thủ thành Ter Stegen. Hầu như trận nào Ter Stegen cũng có vài pha cứu thua xuất thần. Đáng chú ý nhất ở hai cuộc đối đầu với Atletico và Valencia vừa qua.
Nhìn vào thực tế phong độ đang có, dường như Ter Stegen không “ngại” bất kỳ tiền đạo nào. Tuy nhiên trước thềm El Clasico, cứ tưởng thủ thành của Barca chỉ “ngán” mỗi Cristiano Ronaldo thôi. Nhưng không, Ter Stegen còn e ngại cả Ramos với “cái duyên” ghi bàn vào cuối trận. Trả lời phỏng vấn El Pais mới đây, Ter Stegen đã thừa nhận: “Việc bị thủng lưới vào thời gian cuối trận gây đau đớn cho tôi và đồng đội. Nhưng có một điều làm tôi khó chịu nhất là nó xuất hiện năm ngoái, khi Ramos ghi bàn ở phút 89. Điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự tồi tệ, và cần phải cảnh giác. Sắp tới, chúng tôi biết sẽ đối đầu với ai, và cả đội đã nhận thức được sức tấn công của Real”.
Tình huống mà Ter Stegen nói đến là trận El Clasico ngày 3-12-2016, Ramos đã ghi bàn để mang về 1 điểm cho Real trên sân Nou Camp ở Liga mùa trước.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Nhận định Lyon - Barcelona: Cuộc chiến không cân sức (Mới cập nhật)
-
Sergio Ramos trở thành “vua thẻ đỏ” châu Âu
-
Lịch thi đấu bóng đá La Liga và Serie A, ngày 18-2 (Mới cập nhật)
-
Gareth Bale (Real Madrid) có thể bị treo giò 12 trận Liga
-
Thibaut Courtois hài lòng khi Real thắng Atletico Madrid
-
Tới Real Madrid là quá mạo hiểm cho sự nghiệp của Antonio Conte
-
Gareth Bale hướng đến cột mốc 100 bàn thắng cho Real Madrid
-
Solari khẩu chiến Guardiola: Real Madrid mới là số 1
-
Morata hoàn tất gia nhập Atletico
-
Benzema phấn khích với phong độ đỉnh cao ở Real Madrid