Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 - Chênh lệch đẳng cấp

Giải sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa Việt Nam và Myanmar vào tối nay. Đây là trận đấu được trông đợi bởi Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á, còn Myanmar là nước chủ nhà Sea Games 27 nhiều tham vọng.
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 - Chênh lệch đẳng cấp
  • Trận chung kết Việt Nam - Myanmar diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 22-9 (VTV6)

Giải sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa Việt Nam và Myanmar vào tối nay. Đây là trận đấu được trông đợi bởi Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á, còn Myanmar là nước chủ nhà Sea Games 27 nhiều tham vọng.

Tiền đạo Minh Nguyệt của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Nhân

Tiền đạo Minh Nguyệt của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Nhân

Giải năm nay vắng Indonesia và Campuchia, những nơi mà bóng đá nữ không mạnh nên chủ động không tham dự. Trong khi đó Malaysia, Singapore dù vẫn cử đội tham dự nhưng với mục tiêu cọ xát là chính chứ không đặt mục tiêu cao. Ngay như Singapore, với dàn cầu thủ chủ yếu là học sinh sinh viên nên những thất bại chóng mặt như 0-10 trước Việt Nam rồi 0-11 trước Myanmar cũng không quá bất ngờ cho chính đội bóng này.

Cảm nhận đầu tiên qua vòng loại bảng cũng như bán kết vừa qua là sức hút của giải đấu này chưa đủ mạnh với người xem. Các khán đài trống vắng, chỉ có chừng 100-200 khán giả ngồi lọt thỏm ở khu vực khán đài A là quá thấp so với giải đấu mang tầm khu vực.

Xen lẫn trong sự chênh lệch về đẳng cấp, thiếu quan tâm ở việc đầu tư ở nhiều quốc gia, may mà giải năm nay có đoạn kết với trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar sẽ đáng xem và kỳ vọng vào chuyên môn. Myanmar cho thấy họ đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian qua, nhất là sau khi mời HLV người Nhật Bản Yoshinori về dẫn dắt.

Với đội chủ nhà, giải lần này HLV Trần Vân Phát không quá nhiều hụt hẫng trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng khi những nhân tố mới được đôn lên đã kịp khẳng định trình độ mỗi khi được tung vào sân thi đấu. Dường như chưa gặp cản trở nào từ vòng loại bảng qua 4 trận toàn thắng để hy vọng đăng quang ở giải đấu lần này trên sân nhà.

Việt Nam và Myanmar đang tiến, nhưng Thái Lan lại có dấu hiệu dậm chân tại chỗ, cho thấy bóng đá nữ Đông Nam Á hiện tại vẫn còn nhiều khoảng lặng.

Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục