Sai lầm của Kim Min-jae khiến Bayern Munich đánh rơi chiến thắng

Lỗi phòng ngự của Kim Min-jae đã khiến Bayern Munich bị Real Madrid cầm hòa 2-2 trên sân Allianz. Chính HLV Thomas Tuchel đã phải chỉ trích hậu vệ người Hàn Quốc sau trận hòa đáng tiếc này.

Kim Min-jae phạm lỗi với Rodrygo giúp Madrid hưởng quả phạt đền, gỡ hòa 2-2
Kim Min-jae phạm lỗi với Rodrygo giúp Madrid hưởng quả phạt đền, gỡ hòa 2-2

HLV Thomas Tuchel cứ qua mỗi trận đấu càng chứng tỏ được lý do vì sao người hâm mộ Bayern Munich kêu gọi ban lãnh đạo hãy giữ ông lại thay vì chia tay như kế hoạch đã thống nhất hồi tháng 2 vừa qua. Cách xử lý chiến thuật của nhà cầm quân 50 tuổi này thực sự xuất sắc trước từng đối thủ. Real Madrid không chỉ là đội bóng có số lần vô địch Champions League nhiều nhất (14 lần) mà thực tế là đội có lối chơi rất khó chịu dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Vậy mà Real Madrid lép vế hơn trong 20 phút đầu trận bởi Bayern Munich kiểm soát bóng tốt hơn với ít nhất 2 cơ hội dứt điểm của Leroy Sane và Harry Kane. Tuy nhiên, lỗi vị trí của Kim Min-jae ở tình huống Toni Kroos chuyền bóng cho Vinicius Junior đã khiến thủ môn Manuel Neuer phải vào lưới nhặt bóng. Chính ông Tuchel sau trận đấu đã chỉ trích Kim dâng quá cao và quá sớm, mở lối cho Vinicius lao theo đường chuyền sắc bén của Toni Kross để đối mặt Neuer. Cú sửa bóng khéo léo của tiền đạo Brazil này đã giúp Real Madrid mở tỷ số ở phút 24. Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp Vinicius ghi bàn ở bán kết Champions League.

Ông Tuchel có hai sự điều chỉnh kể từ đầu hiệp 2. Raphael Guerreiro vào thay Leon Goretzka nhằm hỗ trợ Jamal Musiala nhiều hơn ở cánh trái. Sane từ cánh trái chuyển sang cánh phải. Cựu cầu thủ Manchester City phát huy kiểu đi bóng như Robben từ cánh phải vào trung lộ và tung cú sút căng vào góc gần khiến thủ môn Andriy Lunin không có cơ hội cản phá để gỡ hòa ở phút 53. Đây là bàn thắng đầu tiên của Sane sau 185 ngày với 25 trận đấu.

Musiala đi bóng trong vòng cấm của Real Madrid buộc Lucas Vazquez phạm lỗi, dẫn tới quả phạt đền ở phút 57 mà Harry Kane dễ dàng đưa tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, tới phút 83, Kim Min-jae lại vội vã phạm lỗi Rodrygo trong vòng cấm nên Hùm xám chịu quả phạt đền. Cựu danh thủ Steve McManaman bình luận trên truyền hình: “Tại sao Kim lại đốn ngã Rodrygo khi Eric Dier còn bọc lót ở phía sau? Thật tệ ở tình huống xử lý này”. Vinicius ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu để ấn định tỷ số 2-2. Kịch bản này rất giống ở tứ kết khi Bayern Munich gặp Arsenal ở lượt đi: Arsenal ghi bàn mở tỷ số, Bayern Munich vượt lên dẫn 2-1 và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2. Chỉ khác là ở tứ kết, Bayern Munich đá trận lượt đi trên sân khách còn lần này ở sân nhà. Với tỷ số 2-2 ở Allianz, Real Madrid có lợi thế khi chơi trận lượt về trên sân nhà Bernabeu vào tuần sau để quyết định tấm vé dự chung kết ở sân Wembley vào đầu tháng 6.

Tin cùng chuyên mục