Wimbledon 2015: Djokovic lên ngôi lần thứ 3

Không quá mạnh mẽ, nhưng cũng… vừa đủ để giành lấy chiến thắng, Novak Djokovic đã đánh bại Roger Federer với điểm số 7/6 (7-1), 6/7 (10-12), 6/4 và 6/3 ở trong trận chung kết đơn nam của All England Club năm nay để đăng quang danh hiệu Wimbledon thứ 3 – và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 9 – trong sự nghiệp của mình.

Không quá mạnh mẽ, nhưng cũng… vừa đủ để giành lấy chiến thắng, Novak Djokovic đã đánh bại Roger Federer với điểm số 7/6 (7-1), 6/7 (10-12), 6/4 và 6/3 ở trong trận chung kết đơn nam của All England Club năm nay để đăng quang danh hiệu Wimbledon thứ 3 – và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 9 – trong sự nghiệp của mình.

Thật sự, đây là một kết quả không có nhiều bất ngờ với giới mộ điệu, vì Federer dù hay chơi hay đến mức nào cũng vẫn giống như “ngọn đèn cạn dầu” và những gì mà người ta cần anh tỏa sáng, anh đã làm được từ mấy năm trước, thậm chí còn sớm hơn nữa. Và ngay ở vào thời điểm này, tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ đang cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, để không có gì phải hối tiếc – chứ anh cũng không bắt buộc phải thắng hay không thắng ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ giải đấu nào hay bất kỳ trận đấu.

Trong khi đó, do Nole không phải đụng những đối thủ khó chịu như Andy Murray hay Stan Wawrinka, anh có khả năng “xử lý” Federer ở bên kia triền dốc của sự nghiệp để mọi chuyện… đi vào yên ổn, và thực tế đã chứng minh điều đó quá rõ.

Djokovic đã đạt cột mốc 200 trận thắng trong sự nghiệp ở đấu trường Grand Slam đình đám. Anh cũng không “nề hà” chuyện đã giành được ít nhất là 650 trận thắng kể từ khi bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp ATP World Tour. Djokovic đã gục ngã ở French Open năm nay bởi một tay vợt chơi quá hay, nhưng chuyến hành trình bước lên đỉnh cao nhất của anh ở All England Club năm nay không khác gì chuyến hành trình chuộc lỗi – thua một tay vợt người Thụy Sĩ và đăng quang sau khi đánh bại một tay vợt người Thụy Sĩ.

Djokoviv đã tìm lại mạch trận chiến thắng quen thuộc của mình, và giờ đây, anh đang hướng đến những mục tiêu cao hơn, xa hơn… với tham vọng biến những gì ở Paris trở thành quá khứ. Nhưng tất cả mọi chuyện vẫn đang ở phía trước.

“Với tôi, đó là cả một đặc ân khi được chơi với Federer”, Djokovic cho biết, “Anh ấy là một nhà vô địch vĩ đại. Tôi vốn biết rằng, nếu bước ra sân đấu, anh ấy sẽ đẩy tôi đến cái giới hạn cuối cùng”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục