Wimbledon 2011 - Định mệnh lại gọi tên Federer

Một số chi tiết đáng lưu ý sau thất bại của Federer
Wimbledon 2011 - Định mệnh lại gọi tên Federer

Lịch sử đã lặp lại! Kết quả ở Wimbledon 2011 đã diễn ra gần như tương tự với kết quả Wimbledon 2010 - “tứ đại gia ATP” đồng loạt tiến vào vòng tứ kết, sau đó, chỉ có mỗi Roger Federer “nằm lại”, còn Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray đều tiến vào vòng bán kết. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là vị trí hồi xưa của Tomas Berdych, nay đã thuộc về Jo-Wilfried Tsonga, người có công lật đổ Federer ở All England Club!

Jo-Wilfried Tsonga (trái) chia sẻ nỗi buồn thất bại với Roger Federer.

Jo-Wilfried Tsonga (trái) chia sẻ nỗi buồn thất bại với Roger Federer.

Federer chỉ còn biết tự trách chính mình. Dẫn trước 2-0, với điểm số 6/3, 7/6 (7-3), Federer lại để Tsonga thắng ngược trong 3 ván đấu còn lại. Trong sự nghiệp Grand Slam của mình, Federer thường kết liễu luôn trận đấu với chiến thắng khi đã dẫn 2-0 trong… 178 lần, và anh chưa hề để thua lần nào khi đã tạo ra khoảng cách 2 ván rất chắc chắn. Đây chính là lần đầu tiên.

Dù bị dẫn trước, người ta vẫn nhận thấy Tsonga không hề có dấu hiệu vội vã, anh vẫn nhẩn nha thi đấu như “tằm ăn dâu”, Tsonga đã “đóng gói” Federer lại trong sự bất lực, để đến khi tay vợt người Thụy Sĩ nhận ra sự thật, anh đã không thể phản ứng kịp với tình hình. Lần thứ 2 liên tiếp, Federer đã bị loại ngay trước vòng bán kết ở Wimbledon.

Định mệnh quả thật trớ trêu, nhưng nó luôn luôn có lý khi một tay vợt không thể biến ưu thế dẫn trước 2 ván đấu trở thành chiến thắng chung cuộc thì không có lý do gì xứng đáng hiện diện ở vòng đấu bán kết tại Wimbledon. Đây là lần đầu tiên, thất bại của Federer được người ta chấp nhận một cách đơn giản - người chơi dở hơn đã bị loại. Nhưng cũng thật tội nghiệp cho anh.

Khi chính bản thân anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc bị thất bại, chính người tạo ra chiến thắng Tsonga cũng không hiểu hết những gì đã xảy ra. Khi được BBC hỏi: “Anh đã quay trở lại với trận đấu như thế nào sau khi bị thua trước 2 ván?”, Tsonga trả lời rất thật lòng: “Tôi không biết!”. Nhưng định mệnh… biết, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi!

Trong buổi họp báo sau trận đấu, với dáng vẻ bàng hoàng vẫn còn in đậm trên gương mặt, Federer bày tỏ: “Khi đó, tôi đang kiểm soát tốt tình hình trận đấu. Và điều kế tiếp thì… các bạn đều biết, Tsonga đơn giản là giao bóng quá tài tình và tuyệt vời, rồi cứ tiếp tục như thế!

Những cơ hội tuy rất mỏng manh, nhưng Tsonga chỉ cần vài break-point để đặt dấu chấm hết cho mọi thứ và mang chiến thắng về nhà. Cơ bản là Tsonga đã có những rơ trả giao bóng khá tốt ở ván đấu thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Dù sao thì trông Tsonga cũng rất khao khát chiến thắng ngoài sân đấu”.

Thất bại này có nghĩa là Federer sẽ không bao giờ có thể giành ngôi vô địch Wimbledon lần thứ 7, hay thậm chí thắng bất kỳ danh hiệu Grand Slam nào khác nữa? Đó là một điều mà dư luận, giới mộ điệu và giới chuyên môn đang bắt đầu nghĩ đến ngay vào lúc này. Khi định mệnh đã từ chối anh, thì…

Tuy nhiên, Federer vẫn tin rằng mình có thể thắng thêm Grand Slam thứ 17. Anh giải thích: “Tôi nghĩ, giờ đây sẽ rất khó cho bất kỳ ai muốn thắng Grand Slam. Nhưng một người sẽ đăng quang ngôi vô địch, còn lại 120 người khác thì không. Quần vợt rất khó, hệ thống đấu loại trực tiếp rất khắc nghiệt. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn còn có thể thắng Grand Slam, vâng, đúng là như vậy. Tôi sẽ không thể hiện diện ở đây nếu không có sự tin tưởng là mình có cơ hội giành được chiến thắng ở tận trận đấu cuối cùng…”.

Một số chi tiết đáng lưu ý sau thất bại của Federer

- Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp nói chung, Federer thua ngược khi đã dẫn trước 2 ván đấu. Ở bán kết Davis Cup 2003, anh thua Lleyton Hewitt (Australia) với điểm số 7/5, 6/2, 6/7 (4-7), 5/7, 1/6. Còn ở chung kết Thượng Hải Masters Cup 2005, anh để thua David Nalbandian (Argentina) với điểm số 7/6 (7-4), 7/6 (13-11), 2/6, 1/6, 6/7 (3-7).

- Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Tsonga thắng ngược sau khi bị dẫn trước 2 ván đấu. Lần trước, ở Australian Open 2011 diễn ra hồi đầu năm, anh đã thắng Philipp Petzschner (Đức) với điểm số 4/6, 2/6, 6/2, 6/3, 6/4.

- Đây là trận thua thứ 15 trên mặt sân cỏ nói chung (anh đã thắng đến 100 trận), thành tích của anh ở Wimbledon 63 trận thắng, 7 trận thua.

- Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 cho đến nay, “cơ cấu” chị em nhà Williams - Federer không có bất kỳ đại diện nào góp mặt ở trận chung kết Wimbledon

Đ.Hg.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục