CLB Hà Nội sẽ về sân nhà để tiếp Hải Phòng, một trong những đối thủ rất khó chịu cho đội bóng thủ đô trong những năm qua. Không ít lần đội bóng thành phố Cảng hạ quyết tâm giành ngôi số 1 V-League, nhưng thường bị cản bước bởi CLB Hà Nội. Đến với vòng 6 này, Hải Phòng đang tiến ngay phía sau CLB Hà Nội trong tốp 3 cùng phong độ ổn định, họ đang ấp ủ tham vọng gây bất ngờ trong cuộc đối đầu này.
Cổ động viên sẽ là “cầu thủ thứ 12” cho Hải Phỏng như bao lần đến sân Hàng Đẫy tranh tài. Tình hình có vẻ “nóng” hơn khi mới đây đội bóng thành phố Cảng đã bị phạt 20 triệu đồng do để CĐV đốt pháo sáng ngoài sân Lạch Tray, nơi diễn ra trận Hải Phòng - Đà Nẵng, gây mất an ninh an toàn cho đội Đà Nẵng tại trận đấu này.

Hai trận còn lại ảnh hưởng đến cuộc đua thoát hiểm của các đội chủ nhà. Nam Định dù đá trên sân nhà nhưng thực lực không mạnh như đội khách Becamex Bình Dương. Vấn đề mà Nam Định hy vọng là thời tiết nắng nóng hiện nay sẽ ủng hộ họ khi mà đội khách cũng mất nhiều sức do trong giai đoạn đá dồn.
Còn trên sân Tam Kỳ, Quảng Nam chưa có trận thắng nào và đang ở thứ hạng áp chót nên không còn cách nào khác là phải cố thắng HA.GL. Đội bóng phố Núi dù không còn mạnh như những mùa trước, nhưng sức trẻ cùng sự quyết tâm khi ra sân sẽ gây nhiều khó khăn cho Quảng Nam vốn không có nhiều lựa chọn về lực lượng.

Lịch thi đấu ngày 21-4: Nam Định - Bình Dương (17g); Quảng Nam - HA.GL (17g); Hà Nội - Hải Phòng (19g).
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
U20 Việt Nam khởi động cho VCK U23 châu Á tại BTV Cup 2019
-
Khai mạc giải Gnote Cup lần VIII năm 2019
-
Ông bầu “chất chơi” và “đa năng” của làng phủi Quảng Bình
-
Thường trực Chính phủ gửi tặng mỗi nữ cầu thủ bóng đá 100 triệu đồng
-
Ông Cao Văn Chóng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường đại học uy tín hàng đầu Malaysia
-
Tiến Linh tiết lộ bí mật sau khi tiễn U22 Thái Lan về nước
-
Tuyển nữ Việt Nam không còn cô đơn ở bán kết SEA Games
-
Quang Hải rách cơ, đối diện khả năng sớm chia tay SEA Games 30
-
Đội chủ nhà Philippines không tự quyết định được số phận của mình
-
U22 Việt Nam - U22 Singapore: Một chiến thắng đậm?