Vòng 2 - LA LIGA: Atletico trước cơn hỗn loạn

Hơn hai năm trước, tuyên bố “Atletico không thể tồn tại tiếp tục như hiện nay” của Gabriel Camunas đã gây sốc cả giới bóng đá thủ đô Tây Ban Nha. Doanh nhân và cũng là CĐV cuồng nhiệt của CLB bóng đá lừng danh thứ nhì thủ đô Madrid ấy đã đại diện cho một nhóm tài phiệt Mỹ gốc Tây Ban Nha muốn mua lại Atletico Madrid. Nhưng sóng gió ấy mau chóng bị xoá bỏ nhờ vào những lời lẽ lừa phỉnh của chủ tịch Enrique Cerezo. Để rồi hôm nay, khi thời điểm chín muồi, tất cả lại ập lên Vicente Calderon với cường độ mạnh mẽ hơn hẳn.
Vòng 2 - LA LIGA: Atletico trước cơn hỗn loạn

Hơn hai năm trước, tuyên bố “Atletico không thể tồn tại tiếp tục như hiện nay” của Gabriel Camunas đã gây sốc cả giới bóng đá thủ đô Tây Ban Nha. Doanh nhân và cũng là CĐV cuồng nhiệt của CLB bóng đá lừng danh thứ nhì thủ đô Madrid ấy đã đại diện cho một nhóm tài phiệt Mỹ gốc Tây Ban Nha muốn mua lại Atletico Madrid. Nhưng sóng gió ấy mau chóng bị xoá bỏ nhờ vào những lời lẽ lừa phỉnh của chủ tịch Enrique Cerezo. Để rồi hôm nay, khi thời điểm chín muồi, tất cả lại ập lên Vicente Calderon với cường độ mạnh mẽ hơn hẳn. 

Từ hôm 7-9, một thông báo chính thức của hội CĐV Atletico về phong trào chống đối Giám đốc điều hành Miguel Angel Gil đã được phát động. Giới CĐV mong muốn 2 điều. Một, Miguel Angel Gil và Chủ tịch Cerezo phải từ chức. Hai, gia đình Gil phải cuốn gói khỏi CLB và trả nó lại cho cộng đồng Atletico để đưa Rojiblanco quay lại với hình thái là tài sản chung của những hội viên (giống Barca) chứ không phải là một dạng công ty cổ phần như hiện nay. 

Vòng 2 - LA LIGA: Atletico trước cơn hỗn loạn ảnh 1

Miguel Angel Gil (phải) và Enrique Cerezo đang hứng chịu rất nhiều sức ép tletico trước cơn hỗn loạn

Quay trở lại thời điểm cuối tuần trước khi Chủ tịch Cerezo và Giám đốc thể thao Garcia Pitarch ngang nhiên chỉ trích nhau trên mặt báo. Pitarch viện cớ mình đã cắt giảm chi phí lương từ chỗ chiếm 80% tổng thu xuống còn dưới 70% nên yêu sách phải có tăng cường trên thị trường chuyển nhượng.

Trong khi đó, chủ tịch Cerezo chỉ dựa trên nguyên nhân Atletico đang nợ khoảng 150 triệu euro và thậm chí, Cerezo còn giật cả micro của Pitarch trong cuộc họp báo ngày 8-9-2009 và sỗ sàng “Ông GĐTT là kẻ khó chịu và vô ơn. Ông ta cứ cố mua những ngôi sao mà thôi chứ chẳng thèm quan tâm đến những vấn đề khác”. Thực chất, cả Cerezo lẫn Pitarch đều chỉ là nạn nhân của một cuộc đại chiến khác, cuộc đại chiến tranh giành Atletico và định hình lại nó giữa gia đình Gil và Camunas, người đại diện cho cộng đồng hội viên Atletico hôm nay. 

Đòn đánh mà Camunas cùng cộng đồng CĐV Atletico quá khích quả thực rất mạnh mẽ nhằm tạo áp lực đẩy sạch tàn dư của gia đình Gil khỏi Atletico để CLB thoát khỏi cái gọi là 10 năm tủi hổ. Gia đình ấy vẫn có 5 chỗ trong số 9 cổ đông của CLB và với sự góp mặt như vậy, họ dễ dàng chi phối Atletico.

Chính vì thế, để phản công, hôm 9-9-2009, Miguel Angel Gil đã chơi nước cờ cao. Ông ta họp mặt các cổ đông Atletico và đưa ra đề nghị mua lại cổ phần của 4 cổ đông còn lại nhằm đưa CLB vào thế tập trung quyền lực hơn theo đúng kiểu một chủ, một gia đình dễ cai trị. Tuy nhiên, nếu cổ đông nào không muốn bán lại, Gil đề nghị họ phải cam kết ủng hộ ông tuyệt đối. Và để đổi lại, ông đảm bảo tình hình CLB sẽ yên ổn bằng cách hy sinh chủ tịch Cerezo, tức để Cerezo ra đi trong yên lặng. Nước cờ ấy rất cao. Vậy thì làm sao để giải tán “đám đông nhà Gil” đây? Biểu tình, tuần hành của CĐV làm sao đủ? 

Vấn đề giờ này mới bật ra. Phải chăng người giật dây sự chống đối mà giới hâm mộ hướng về gia đình Gil chỉ là Gabriel Camunas? Đúng, ông ta tiếp tục chiến dịch mua lại Atletico và chuyển giao nó cho cộng đồng hội viên bằng cách thẳng thừng đưa ra mục tiêu “Nhà Gil phải ra đi để làm lành mạnh đội ngũ lãnh đạo CLB”, Camunas cũng không ngại ngần “phang” Pitarch khi cật vấn về năng lực của vị GĐTT “Hãy nhìn Espanyol, Zaragoza, Betis, Sevilla, Valencia và Mallorca. Họ đã luôn mạnh hơn chúng ta suốt cả chục năm qua. Chúng ta hoàn toàn thiếu kế hoạch. Hãy hình dung một GĐTT mà lại chỉ trích và trù dập có chủ đích 8 cầu thủ của mình đến mức không thèm bảo đảm gì cho tương lai của họ. Tôi đang nhắc tới Maxi, Jarudo, Cleber, Sinama, Pernia, Reyes và Pablo”. 

Camunas đã kích động rất mạnh khi đưa ra hứa hẹn “chúng ta phải mở rộng SVĐ hơn nữa cho các CĐV” và đặt câu hỏi “14 năm không danh hiệu thì lãnh đạo nên làm gì?” nhưng chừng đó chưa đủ. Ông ta còn tận dụng được cả sự ủng hộ của Vicente Calderon Jr., con trai của chủ tịch vĩ đại nhất Atletico Vicente Calderon. Tiếng nói của nhà Calderon mới chính là “tuyên ngôn” của Rojiblanco. Trên Marca, chính V.Calderon Jr. đã nói “Bố tôi mà sống lại, ông sẽ gọi cái CLB hiện nay là ngôi nhà điên loạn. Giải pháp duy nhất: gia đình Gil và Cerezo phải ra đi”. Điều ông nói như một phát pháo lệnh mạnh mẽ. Làn sóng người hâm mộ đang nghiêng về phía trả lại Atletico cho các hội viên nhiều hơn. Gia đình Gil khó lòng chèo lái qua cơn sóng cả này. 

HÀ MINH NGHI 
  

Tin cùng chuyên mục