
Kim đồng hồ chuyển đến phút 85, tuyển U22 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Bóng được chuyền đến cột 2 cho Văn Hậu trả ngang lại cho Đức Chinh. Khoảng trống giữa cặp trung vệ lộ ra và chỉ cần thế để chân sút 22 tuổi chớp thời cơ lao vào đánh đầu làm tung lưới Singapore.
Pha lập công duy nhất biến Chinh “đen” thành “thần tài” khi góp công lớp trong chiến thắng 1-0 của thầy trò HLV Park Hang-seo trước đối thủ. Thêm một chiến thắng đầy nhọc nhằn của U22 Việt Nam và một lần nữa, học trò của ông Park đã tận dụng tốt tình huống cố định để giải quyết trận đấu.
So với trận cầu khó khăn với Indonesia cách đây 2 ngày, đội tuyển không rơi vào thế trận đua tỉ số. Nhưng toàn đội lại vẫn vấp phải sự lăn xả của hàng thủ Singapore, bên cạnh còn tự biến mình vào thế khó sau khi Quang Hải sớm rời cuộc chơi ở phút 20 vì chấn thương. Bằng chứng trong hiệp đấu đầu tiên, học trò ông Park không có pha dứt điểm nào “ra hồn”.

Từ các các tình huống triển khai bóng dài ở hiệp đầu tiên, đến các pha ban bật trước vạch 16m50 vào trung lộ. Cuối hiệp 2 là đưa bóng ra biên và chính thức “kết liễu” đối thủ bằng tình huống bóng bổng. Một điều bất ngờ bởi Singapore vốn được đánh giá cao bởi sở hữu những cầu thủ cao to và có khả năng chơi không chiến tốt.
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã “lấy độc, trị độc” trước các đối thủ cao to đến từ Indonesia và Singapore. Hiến khi các đội tuyển Việt Nam phải nhờ đến các tình huống cố đinh, đặc biệt là bóng bổng để giải quyết nhiều trận đấu như vậy. Trong chiến thắng 6-0 trước Brunei, Đức Chinh cũng ghi đến 3/4 bàn bằng đầu.

Con đường SEA Games 30 còn dài và sự lì lợm, lạnh lùng sẽ giúp học trò ông Park giữ nụ cười chiến thắng đến trận đấu cuối cùng. Và hãy chiến đấu bằng cách bình thản, một trạng thái khoan thai thì sự thăng hoa sẽ đến với U22 Việt Nam.