Tứ kết Davis Cup 2015: Anh - Pháp đại chiến

Trận đấu giữa Anh và Pháp sẽ là trận đấu đáng chú ý nhất ở tứ kết Davis Cup năm nay do cả 2 đội chủ nhà lẫn khách đều mang đến Queen’s Club đội hình mạnh nhất.

Trận đấu giữa Anh và Pháp sẽ là trận đấu đáng chú ý nhất ở tứ kết Davis Cup năm nay do cả 2 đội chủ nhà lẫn khách đều mang đến Queen’s Club đội hình mạnh nhất.

Andy Murray sẽ là người dẫn dắt lối chơi của tuyển Anh và anh chính là niềm hy vọng số 1 của làng quần vợt xứ sở sương mù trong tham vọng giành quyền vào chơi trận bán kết Davis Cup đầu tiên kể từ năm 1981. Chắc chắn, Murray sẽ tận dụng ưu thế của mình ở Queen’s Club - nơi anh đã đăng quang ngôi vô địch Aegon Championships lần thứ 4 hồi tháng 6 năm nay - để biến thành lợi thế chung cho toàn bộ tuyển Anh…

Andy Murray tập luyện cho trận tứ kết Davis Cup 2015.

Murray cho biết trên BBC: “Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, tuyển Anh lọt đến tứ kết Davis Cup – World Group, điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi xứng đáng thuộc về đấu trường đẳng cấp này (ở mùa giải năm ngoái, tuyển Anh cũng đã lọt đến tứ kết Davis Cup – World Group sau nhiều năm lăn lộn ở Nhóm 1, rồi Nhóm 2 thuộc khu vực châu Âu – châu Phi, họ đã để thua tuyển Italia 2-3). Tất cả các tay vợt của đối thủ chúng tôi, tuyển Pháp, đều là những tay vợt có chất lượng, họ rất, rất giỏi, vì thế, để đánh bại được họ là chuyện cực kỳ khó khăn, là một thách thức không hề nhỏ. Nhưng chúng tôi vẫn có một cơ hội, nếu muốn giành chiến thắng, chúng tôi phải thi đấu với đẳng cấp tốt nhất, từng con người chúng tôi phải làm được điều này nếu muốn giành quyền vào vòng đấu bán kết!”.

Bất lợi duy nhất của Murray là có thể tâm lý của anh vẫn còn bị ảnh hưởng sau thất bại đáng thất vọng ở Wimbledon mới đây. Nhưng Murray cho biết anh không muốn để sự thất vọng đó ảnh hưởng đến phong độ và thành tích ở Davis Cup: “Khi tôi để thua ở đấu trường Grand Slam, tôi luôn ở trong trạng thái tương tự trong mấy ngày tiếp theo - đó là đón nhận mọi việc khá khó khăn. Nhưng ở đây sẽ không có điều đó, vì trận đấu quan trọng ở Davis Cup nhanh chóng kéo tôi tìm lại cảm giác thăng bằng. Tôi không nghĩ tôi gặp khó khăn khi rời khỏi Wimbledon và tham gia vào trận tứ kết Davis Cup này. Đây là một trận đấu hào hứng mà chúng tôi mong chờ, là một trận đấu lớn. Sẽ có rất nhiều CĐV đến ủng hộ chúng tôi. Khát khao giành chiến thắng trong trận đấu này là rất cao. Có rất nhiều ký ức và kỷ niệm hạnh phúc ở trận đấu Davis Cup lần trước. Hy vọng chúng tôi có thể tạo ra được nhiều khoảnh khắc hơn nữa trong trận đấu tứ kết sắp sửa diễn ra này…”.

Tuyển Anh sẽ tiếp tuyển Pháp trong 3 ngày 17-7, 18-7 và 19-7 ở Queen’s Club với đội hình gồm có Murray, James Ward (hạng 89 ATP), Jamie Murray - em trai của Murray (hiện xếp hạng 20 trên bảng điểm đôi của ATP) và Dominic Inglot (hạng 40 trên bảng điểm đôi của ATP). Trong khi Murray sẽ là tay vợt chủ lực trong các trận đánh đơn, Jamie sẽ là tay vợt chủ lực trong các trận đánh đôi. Jamie mới vừa lọt đến trận chung kết đôi nam của Wimbledon 2015, anh và người đánh cặp John Peers (Australia) để thua Jean-Julian Rojer (Hà Lan) và Horia Tecau (Rumani) với điểm số 6/7, 4/6, 4/6…

Về phần mình, đội tuyển quần vợt nam của Pháp hiện đang sở hữu một đội hình đồng đều nhất trong nhiều năm trở lại đây với “nhóm bộ tứ” nằm trong tốp 70 thế giới - trong đó, cả 3 tay vợt hàng đầu đều đang chiếm các vị trí hạng 11, 12 và 13 thế giới. Đó là Gilles Simon (hạng 11 ATP), Jo-Wilfried Tsonga (hạng 12 ATP), Richard Gasquet (hạng 13 ATP) và Nicolas Mahut (hạng 64 ATP, nhưng xếp hạng 22 trên bảng điểm đôi của ATP). Với đội hình đồng đều như thế này, tham vọng của tuyển Pháp không chỉ là lọt đến bán kết, mà thậm chí là đăng quang ngôi vô địch đầu tiên kể từ năm… 2001.

Đội trưởng - HLV trưởng của tuyển Pháp, ông Arnaud Clement, còn cho biết, các tuyển thủ của ông đang có tinh thần cực cao sau màn trình diễn ấn tượng ở Roland Garros và ở Wimbledon mới đây. Simon đã lọt đến tứ kết Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Gasquet cũng đã lọt đến bán kết giải đấu ở All England Club trước khi thúc thủ trước tay vợt sau đó đăng quang là Novak Djokovic.  “Họ đã có một kỳ giải Roland Garros thành công, giờ đây, họ lại trải qua kỳ giải Wimbledon rất hay. Các chàng trai này đều đang có phong độ tốt. Sự tự tin mà họ đang có là sự tự tin tốt nhất mà chúng tôi hy vọng có ở vào thời điểm này”. Ở lần gần nhất khi mà Anh và Pháp đại chiến, tại vòng đấu đầu tiên Davis Cup 1992, tuyển Pháp đã nghiền bẹp đội tuyển Anh 5-0!

Tất nhiên, rất khó để một kịch bản tương tự có thể tái lặp lại, dù tuyển Pháp năm nay còn đồng đều hơn tuyển Pháp hồi 23 năm trước rất nhiều. Tsonga cũng ý thức được sức mạnh của tuyển Anh với tay vợt chủ lực Murray: “Tôi nghĩ Andy chính là nhân tố chủ đạo giúp mang tất cả những anh chàng khác đạt đến đẳng cấp cần thiết. Hôm nay, họ có một đội hình rất tuyệt vời. Anh ấy có em trai của mình, anh ấy có James Ward và có một số anh chàng khác. Họ chơi thứ quần vợt rất hay, họ được thi đấu ngay trên sân nhà, vì thế, chắc chắn họ sẽ là một đội tuyển mạnh, rất đáng gờm!”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục