
Chiều qua, niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Trương Thanh Hằng đã bước vào thi đấu chung kết nội dung đầu tiên 1.500m. Do vắng nhà VĐTG và châu Á Yusuf Jamal (Bahrain), nên Hằng được xếp vào diện ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Thế nhưng, tiếc là Thanh Hằng chỉ về đích ở vị trí thứ nhì, giành HCB với thành tích 4’18"40, kém xa so với thành tích của cô hơn nửa năm trước.

Thanh Hằng chỉ đoạt được HCB ở cự ly 1.500m. Ảnh: Bách Nhật
Mặc dù đây là kết quả tiến bộ đối với cá nhân Thanh Hằng ở giải vô địch châu lục (năm 2007, Hằng đoạt HCĐ với thành tích 4’26"21 và năm 2009 Hằng cũng lấy HCĐ với 4’33"35), nhưng rõ ràng vì không đầu tư nhiều cho cự ly 1.500m nên Thanh Hằng chưa thể vươn đến đỉnh cao nhất ở châu lục. Theo lý giải của Thanh Hằng, sức gió ở thời điểm các VĐV dự tranh chung kết cự ly 1.500m khá lớn, nên ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của tất cả. Thanh Hằng còn cho biết thêm: “Ngoài chuyện sức gió lớn, trên đường chạy tôi còn bị VĐV của UAE và Ấn Độ nhiều lần đạp vào cổ chân đau điếng như muốn làm cho tôi chấn thương. Sau khi về đích, chính VĐV của UAE (B.D. Blayneh) đã đến và xin lỗi tôi vì hành động không đẹp trên đường chạy. Nhưng dù sao, với cá nhân tôi, thành tích 4’18"40 như vậy là kém và không đạt yêu cầu mà HLV đặt ra”.
Về nhất ở cự ly này là 1 VĐV của Bahrain - Genzebe Shami Regasa - với thành tích 4’15"91, trong khi người đoạt HCĐ là Jaisha Orchatteri Puthiya (Ấn Độ) với chỉ số thời gian 4’21"41.
Trong khi đó, đồng đội của Hằng là VĐV Nguyễn Đình Cương không tham dự chung kết cự ly 1.500m nam. Đình Cương lý giải: “Tôi muốn dồn sức cho cự ly 800m. Bên cạnh đó, đấu trường châu Á là quá sức với bản thân tôi, nên nỗ lực được đến đâu thì tốt đến đấy. Đây cũng là giải đấu rất có ích cho tôi trong giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường quen thuộc là SEA Games 26”. Như vậy, Cương chỉ còn cự ly 800m để tham dự (vòng loại sẽ diễn ra vào hôm nay).
Hôm qua, VĐV Dương Thị Việt Anh cũng bước vào thi đấu nội dung 7 môn phối hợp. Tuy nhiên, Việt Anh chỉ tham dự được 3 nội dung 100m rào, nhảy cao và đẩy tạ rồi phải bỏ cuộc giữa chừng vì bị đau cổ chân. Dù chỉ dự 3 nội dung, nhưng Việt Anh cũng đã dẫn đầu ở môn nhảy cao với thành tích 1m79.
Hôm nay, Nguyễn Đình Cương sẽ dự tranh vòng loại cự ly 800m nam, Nguyễn Văn Lai thi đấu chung kết cự ly 5.000m.
Thanh Lâm
- “Nữ hoàng tốc độ” vũ thị hương bình phục chấn thương
HLV Nguyễn Đình Minh khẳng định cô học trò Vũ Thị Hương đã bình phục hoàn toàn chấn thương, đã bắt đầu tập luyện trở lại tại sân Thống Nhất. Tuy nhiên, Hương chỉ tập nhẹ vào buổi sáng, buổi chiều vẫn cùng thầy đến Trung tâm y học TDTT tại sân Hoa Lư để chạy vật lý trị liệu. “Tình hình đã ổn thỏa trở lại, đầu tháng 8 là Hương có thể bước vào các bài tập nặng. Lúc này, chấn thương của Hương dù đã bình phục, nhưng tôi chỉ cho em tập nhẹ thôi. Không còn giải đấu gì cho đến trước khi tham dự SEA Games 26, nên cứ thong thả tập luyện”, HLV Đình Minh cho biết.
Dù không dự giải vô địch châu Á, nhưng anh Minh và học trò vẫn theo rất sát tình hình tại Nhật Bản. Trông vào danh sách các VĐV dự chung kết cự ly 100m nữ, mà thầy trò họ cảm thấy tiếc nuối. VĐV số 1 châu Á Chisato (Nhật Bản, HCV Asian Games 2010) vắng mặt, “lão bà bà” Guzel Khubbieva (Uzbekistan) không khó để giành HCV với thành tích 11"39. HLV Đình Minh nói: “Thực ra, tôi và Hương đã biết được thông tin Chisato dính chấn thương khá nặng từ hồi tháng 5, nên không dự giải này cũng như giải VĐTG 2011 sắp diễn ra ở Hàn Quốc. Chấn thương của VĐV Nhật Bản thậm chí còn diễn ra trước Hương. Càng nghĩ càng thấy tiếc, vì nếu thầy trò chúng tôi không gặp sự cố ở Đức, thì cơ hội chiến thắng của Hương ở giải vô địch châu Á đã rất lớn rồi. Vắng Chisato, vắng Hương thì đúng là cự ly 100m lần này kém đi phần nào sự hấp dẫn”.
Nhưng rồi, anh Minh trở lại với thực tế: “Tiếc thì tiếc vậy thôi, chứ ai mà biết trước được sự thể diễn biến theo chiều nào. Trước mắt, tôi chỉ quan tâm đến chuyện giúp Hương bình phục hoàn toàn chấn thương để tập luyện, chờ cơ hội ở SEA Games 26 và một số giải đấu khác nữa trong năm 2012”.
Lê Quang