Tình bạn xuyên biên giới ở SEA Games 32

Ngồi một mình buồn bã sau thất bại ở hạng cân 52kg, nhưng khi vận động viên Margarita Prado Ochoa (người Philippines) chủ động đến bắt chuyện và an ủi, nữ tuyển thủ Ju Jitsu Phùng Thị Huệ lập tức chuyển đổi trạng thái. Cô gái nhỏ nhắn quê Thái Nguyên nở nụ cười thật tươi, dành cho đồng nghiệp một cái ôm thật chặt và cùng nhau sẻ chia những câu chuyện về nghề nghiệp.
Nữ võ sĩ Phùng Thị Huệ cùng đồng nghiệp Margarita (người Philippines). ẢNH: TÂM HÀ
Nữ võ sĩ Phùng Thị Huệ cùng đồng nghiệp Margarita (người Philippines). ẢNH: TÂM HÀ

Trong không gian đầy tình thân ấy, chúng tôi có cảm tưởng họ là đôi bạn thân, chứ không phải đối thủ đã gặp nhau cách đấy ít phút. Cuộc trò chuyện giữa đôi bên rất lâu, Margarita mở trong túi xách lấy ra một món quà và tặng cho đồng nghiệp nhỏ hơn 3 tuổi của mình. “Tôi gửi tặng cho Huệ một chiếc huy hiệu, và chúc cô ấy sức khỏe, gặp nhiều may mắn”, nữ võ sĩ Margarita giải đáp sự tò mò của chúng tôi về món quà tặng cho đồng nghiệp người Việt Nam.

Lằn ranh giữa chiến thắng và thất bại đầy mong manh, và người trong cuộc như Margarita cũng thấu cảm với sự thất vọng mà Phùng Thị Huệ đang phải trải qua. Nỗi buồn bại trận thật không dễ chịu một chút nào! Nhưng Margarita cũng không biết phải làm sao ngoài những lời động viên, an ủi đến nữ võ sĩ Việt Nam. “Huệ đã lớn tuổi, nhưng thi đấu đầy mạnh mẽ. Cô ấy là võ sĩ rất xuất sắc ở Đông Nam Á. Tôi thật sự khâm phục sự chuyên nghiệp và ý chí quyết tâm của cô. Tôi cũng yêu con người Việt Nam, họ rất tuyệt vời, đặc biệt là kỳ SEA Games tổ chức vào năm ngoái”, cô gái xinh đẹp người Philippines tiếp lời.

Nguyễn Minh Phương cùng nữ võ sĩ Jessa Khan nổi tiếng của Campuchia

Nguyễn Minh Phương cùng nữ võ sĩ Jessa Khan nổi tiếng của Campuchia

Đó chỉ là một lát cắt cho tình bạn ở SEA Games 32. Hành trình ở SEA Games năm nay, chúng tôi không hiếm để bắt gặp những tình bạn xuyên biên giới, kiểu như Phùng Thị Huệ và Margarita. Cũng ở môn Ju Jitsu, khép lại ngày thi đấu hôm 4-5, bộ đôi tuyển thủ Nguyễn Minh Phương và Hoàng Thị Lan Hương đã trao cho các vận động viên nước bạn chiếc nón lá và khăn mỏ quả truyền thống của Việt Nam. Tất nhiên, cả Phương - Hương cũng được nhận lại một món quà ý nghĩa từ nước bạn. Riêng Minh Phương còn được một đồng nghiệp người Philippines chủ động chụp ảnh và kết bạn facebook.

Thể thao đâu chỉ có 3 màu tấm huy chương, những danh hiệu hay kết quả thắng thua, mà còn là sợi dây để kết nối mọi người với nhau, mở ra tình bạn xuyên biên giới. Sau các cuộc tranh tài căng thẳng chính là nụ cười, tình bạn giữa các vận động viên. Họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng, san sẻ nỗi buồn thất bại, đồng thời khích lệ nhau về mặt tinh thần. Đó chính là vẻ đẹp của tinh thần cao thượng trong thể thao. Và những gì mà SEA Games 32 đang trải qua đúng với khẩu hiệu của kỳ Đại hội: Thể thao - Sống trong hòa bình.

Tin cùng chuyên mục