Tiếc cho Tottenham

1.

Tinh thần của họ vẫn tốt, lối chơi của họ vẫn đầy thiện cảm và thái độ của họ vẫn thật dễ mến. Chỉ có một thứ không tốt mà thôi: hy vọng vô địch của họ. Với kết quả 1-1 này, khả năng vô địch của Tottenham càng xa xôi hơn...

Pha tranh bóng mạnh mẽ giữa Emre Can (phải, Liverpool) và Mousa Dembele (Tottenham)

1. Sân Liverpool vốn là nơi rất khó cho Tottenham thắng, và quả thực là họ lại một lần nữa không thắng - tính trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh thì đã 21 trận (sau 22 lần đến Anfield) như vậy rồi. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là thái độ của giới báo chí Anh: Tottenham không thắng nhưng cũng không một ai chê họ chơi kém hay thiếu cố gắng. Giới truyền thông thậm chí còn dành một chút luyến tiếc cho Tottenham, một trong vài đội bóng ít ỏi đã thực sự điểm tô cho mùa giải khác thường này.

Như báo Guardian hôm qua chẳng hạn. Họ chỉ ra rằng Tottenham ngay từ đầu trận đã thi đấu đầy nhiệt tình, đầy cống hiến như thế nào. Không chỉ các tiền vệ hoặc hậu vệ mà ngay cả những đường bóng dài từ vị trí thủ thành Lloris cũng đầy dụng ý tấn công chứ không chỉ đơn giản là phá bóng lên trên. Để rồi ở cuối những đường bóng như vậy, bao giờ cũng có những đồng đội sẵn sàng mở tốc độ bứt phá, sẵn lòng sấn thẳng vào hàng phòng ngự đang bị làm cho chưng hửng của Liverpool.

2. Đó là Kyle Walker và Son Heung-min ở cánh phải, Erikssen và Delle Alli ở giữa, rồi Harry Kane ở vai trò trung phong. Sau màn cảnh cáo đầu tiên là cơ hội sút bóng của Erikssen ngay ở phút thứ 9, thế trận dần dần trở nên cân bằng hơn và Liverpool cũng đã tỏ ra đầy nguy hiểm. Nhưng theo Guardian, đội hình Tottenham vẫn có một cái hơn rõ rệt, đó là hơn về sự tự tin khi cầm bóng-xử lý bóng cũng như độ táo bạo-phóng khoáng trong những đường chuyền.

Thật vậy, dù đang thi đấu giữa một cái chảo lửa, những Kane-Alli-Erikssen vẫn say sưa tìm cơ hội ghi bàn trước cả khi Sturridge, Coutinho và Lallana tìm thấy cơ hội cho Liverpool. Bất chấp Liverpool mở tỷ số trước (nhờ Coutinho ở phút 51), Tottenham vẫn sôi nổi tấn công và họ đã gỡ 1-1 sau đó chưa đầy 10 phút bằng cú sút của Kane. Một cú sút đủ nhanh để trung vệ Liverpool không kịp trở bộ, đủ chính xác để hạ luôn thủ thành. 

3. Tiếc thay, bàn gỡ ấy dường như cũng đã mở ra một giai đoạn... suy yếu. Đội hình Tottenham vẫn quyết thắng đấy chứ? Đương nhiên họ rất muốn, rất cần thắng trận này để thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Leicester càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, khá đông cầu thủ Tottenham đã phải thi đấu không ít thì nhiều ở đội tuyển Anh trong 2 trận quốc tế mới đây. Trở về với lối chơi luôn phải di chuyển, phải vận động ở cường độ cao của CLB, những cầu thủ ấy càng mau xuống sức.

Theo báo Guardian, để tiêu biểu những hơi thở mệt nhọc, những đôi chân nặng nề ấy thì không gì rõ bằng cái cơ hội bị bỏ lỡ ở gần cuối trận. Đường chuyền của Erikssen rất sáng, và Delle Alli đọc được ý của đồng đội cũng rất nhanh. Nhưng bước chân cũng như động tác tiếp bóng của Alli không còn nghe lời anh nữa rồi. Anh bị lố một chút, và chỉ cần có vậy, cơ hội giành trọn 3 điểm vụt trôi qua. Giá mà có 3 điểm ấy, giữa Tottenham và Leicester đã chỉ còn 2 điểm (đây là tính trước khi Leicester đá với Southampton). Như hiện nay, với kết quả 1-1 này, khoảng cách ấy vẫn còn tới 4.

4. “Tôi hài lòng với bản lĩnh chiến đấu, với sự quật cường của các cầu thủ”, HLV Pochettino của Tottenham nói, “Vuột 2 điểm thật là tiếc, nhưng đá ở Anfield không bao giờ dễ dàng. Sau trận hòa Liverpool, chúng tôi vẫn phải duy trì cố gắng, vẫn phải duy trì niềm tin vào khả năng thu hẹp khoảng cách với Leicester. Trong bóng đá, nhiều chuyện vẫn có thể xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn”.

Tiền đạo Harry Kane cũng nói như vậy: “Thật là một trận đấu khó khăn. Giá như có thể giành hẳn chiến thắng thì thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi cũng đã làm hết sức rồi”. Chính vì sự chân thành đáng mến ấy, Kane đã được HLV Klopp của Liverpool khen là “dễ thương”. Thậm chí Klopp còn ôm chặt Kane như thể ôm chính học trò của mình. Nếu vì hòa trận này mà mai sau Tottenham không vô địch được, phải chăng ngay chính Klopp cũng sẽ tiếc cho Kane?!

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục