Thượng Hải Masters 2010: 20 “đại cao thủ” 1 chiếc cúp danh giá!

*  Nadal muốn thắng danh hiệu thứ 8... nhưng liệu “quần hùng” có cho phép?
Thượng Hải Masters 2010: 20 “đại cao thủ” 1 chiếc cúp danh giá!

*  Nadal muốn thắng danh hiệu thứ 8... nhưng liệu “quần hùng” có cho phép?
*  Del Potro buộc phải rút lui

Toàn bộ 20 tay vợt hàng đầu của ATP gồm: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Robin Soderling, Nikolay Davydenko, Tomas Berdych, Mikhail Youzhny, Fernando Verdasco, David Ferrer, Andy Roddick, Jurgen Melzer, Jo-Wilfried Tsonga, Gael Monfils, Marin Cilic, Nicolas Almagro, Ivan Ljubicic, Marcos Baghdatis, Mardy Fish và John Isner đều có mặt để tranh chiếc cúp vô địch danh giá ở giải đấu từng được bầu chọn là “Giải đấu của năm” của ATP Tour vào mùa giải năm ngoái - giải đấu Thượng Hải Masters.

Thượng Hải Masters 2010: 20 “đại cao thủ” 1 chiếc cúp danh giá! ảnh 1

Jo-Wilfried Tsonga 1 trong 20 “đại cao thủ” ATP đã tìm được trận thắng đầu tiên ở Thượng Hải Masters

Ai đăng quang ngôi vô địch giải đấu này sẽ nắm chiếc “chìa khóa” mở toang cánh cửa đến ATP World Tour Finals (sẽ diễn ra tại Luân Đôn vào giữa tháng 11) - đương nhiên, “ngoại trừ” những người đã giành vé như Nadal, Federer, Djokovic! Vậy thì, trong số 4 tay vợt người Tây Ban Nha, 3 tay vợt người Mỹ, 2 tay vợt người Pháp, 2 tay vợt người Nga, 2 tay vợt người Croatia 1 tay vợt người Serbia, 1 tay vợt người Thụy Sĩ, 1 tay vợt đến từ Anh, 1 tay vợt người Thụy Điển, 1 tay vợt người CH Séc, 1 tay vợt người Áo và 1 tay vợt người đảo Síp, ai sẽ bước lên bục cao nhất?

Sau khi giành ngôi vô địch thứ 7 trong mùa ở Tokyo, Nadal đang nhắm đến danh hiệu thứ 8, thậm chí là thứ 9 - ở Thượng Hải và ở Luân Đôn… Anh đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao mà anh từng “trình diễn” ngoạn mục ở US Open 2010. Khả năng cầm giao bóng của anh tiếp tục trở thành một thứ vũ khí đáng sợ (Nadal mới thắng trong cả 2 loạt tie-break và tạo được đến 18 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận chung kết giải Nhật Bản mở rộng trước Gal Monfils) trong khi khả năng phòng thủ cuối sân vẫn tỏ ra rất hiệu quả. Nadal chính là ứng cử viên hàng đầu ở Thượng Hải!

Nhưng để đăng quang ngôi vô địch thứ 8 trong mùa giải, Nadal sẽ phải “hỏi qua” những người khác, như Djokovic - người mới “khẳng định thân phận” bằng danh hiệu thứ 2 trong mùa sau khi đánh bại David Ferrer của Tây Ban Nha trong trận chung kết giải Trung Quốc mở rộng tại Trung tâm quần vợt quốc gia Bắc Kinh, hay như Federer - người đã quay trở lại sau 4 tuần vắng bóng và 1 nỗi đau cần phải… gặp nhấm, đã đưa ra tuyên bố tuy Nadal rất mạnh ngay vào lúc này, nhưng anh cũng mạnh mẽ không kém và ngay cả các tay vợt danh tiếng khác cũng… như vậy.

Tuy vậy, Nadal không cần suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ đụng Djokovic, hoặc Federer ở trận chung kết. Do cả 2 nằm cùng nhánh đấu, cả 2 sẽ phải loại nhau ở bán kết nếu muốn lọt vào chung kết - đó là tính đến trường hợp cả 2… không bị loại sớm trước đó. Ở bên nhánh của mình, Nadal không cần lo lắng quá nhiều - vì Andy Murray vẫn còn “non tay” trong các giải đấu quan trọng. Những người mà Nadal nên dè chừng có lẽ là 2 tay vợt người Nga Davydenko (có thể sẽ đụng ở tứ kết) và Youzhny (có thể gặp ở bán kết).

Những kết quả đầu tiên

° Alexdandr Dogopolov Jr (Ucraina) - Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) 2/6, 7/5, 7/6 (7-3)

° Tommy Robredo (Tây Ban Nha) - Albert Montanes (Tây Ban Nha) 6/3, 7/6 (7-4)

° Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) - Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) 7/6 (7-4), 6/3

° Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) - Eduardo Schwank (Argentina) 6/7 (8-10), 6/2, 6/4

 Rất đáng tiếc, cựu vô địch US Open - tay vợt người Argentina Juan Martin del Potro - đã không thể đến Thượng Hải để thi đấu. Anh này vẫn đang vất vả hồi phục sau ca giải phẫu cổ tay hồi đầu năm nay và mới thua “liểng xiểng” ở các giải đấu tại Trung Quốc. Hồi cuối tuần qua, Del Potro chính thức xác nhận mình không thể thi đấu ở Thượng Hải và gần như anh sẽ không chơi trong giai đoạn cuối của mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Del Potro cho biết việc vắng mặt không phải vì anh chưa lành chấn thương cổ tay mà do anh cần thời gian để tìm lại trạng thái thể lực tốt nhất có thể…

*Với thất bại bất ngờ trước tay vợt kém danh người Ucraina Alexdandr Dogopolov Jr ngay ở vòng đầu tiên, Almagro (Tây Ban Nha, hạng 16 ATP và cũng là hạt giống số 16 của giải đấu) đã trở thành… khán giả, khiến “tốp 20 ATP” chỉ còn lại 19 đại diện. Tuy nhiên, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến tham vọng của những tay vợt danh tiếng còn lại, và Tsonga đã nhanh chóng “thay mặt” cho “tốp 20 ATP” chứng minh rằng “uy quyền của họ” vẫn rất lớn khi dễ dàng đánh bại đồng hương của Almagro - Feliciano Lopez - trong một trận đấu ở vòng đầu tiên chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 ván!

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục