Rome Masters (Internazionali BNL d’Italia) 2010

Thua trận, Djokovic buồn hay vui ?

Thua trận, Djokovic buồn hay vui ?

Tay vợt hạng 2 thế giới người Serbia - Novak Djokovic - đã bị loại ở tứ kết Rome Masters 2010 sau khi để thua “cựu thù” Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, người từng đánh bại anh ở Monte Carlo Masters) với điểm số 6/7 (4-7), 6/3, 4/6.

Đây là một trận đấu mà Djokovic gây nhiều khó khăn cho Verdasco hơn lần anh để thua tay vợt người Tây Ban Nha này ở bán kết Monte Carlo (Djokovic thua với điểm số 2/6, 2/6), nghĩa là Djokovic đã cố gắng và “tiến bộ” (?) rất nhiều trong trận đấu này. Tuy nhiên, cũng như những thất bại mới đây của Roger Federer hay của Andy Murray, trận thua của Djokovic - một thành viên kỳ cựu thuộc tốp “tứ đại gia của ATP” - cũng đang khiến nhiều người phải, nghiền ngẫm và đánh giá lại mọi thứ…

Novak Djokovic bắt tay Verdasco sau trận thua ở tứ kết Rome Masters.

Novak Djokovic bắt tay Verdasco sau trận thua ở tứ kết Rome Masters.

Thật ra, Djokovic vui hay buồn sau kết quả này nếu đơn thuần chỉ vin vào câu bình luận sau trận đấu của anh: “Tôi đã không chơi tốt như ở Mỹ, nơi tôi thường chơi rất tốt và giờ đây, tôi lại thua trận tứ kết tại Rome. Nhưng nhìn chung, đây là những kết quả tốt, và đây mới chỉ là thời điểm khởi đầu của mùa giải. Tôi muốn tập luyện, lao động cật lực, và trong sự nghiệp của bạn, bạn không thể có những kết quả tốt nhất với từng mùa giải một - trừ phi bạn là Nadal hay Federer. Tôi có vấn đề với việc ăn uống trong 2 tháng vừa qua và nó đã thật sự trở thành một vấn đề lớn, nhưng nhìn chung thì tôi thấy hạnh phúc và hài lòng với cách mà mình thi đấu vừa qua. Vì thế, chắc chắn là ở tại Roland Garros, tôi muốn đạt được những kết quả tốt”.

Câu bình luận của Djokovic cũng đang… “tối om” giống như phong độ hiện tại của anh. Vậy mà anh - giống như Murray - đang mơ về một tương lai tươi sáng…

Rất khó để có những nhận định chính xác trong tình thế này! 

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục