Với lợi thế sân nhà, CLB Thanh Hóa chủ động chơi tấn công và kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ liên tục tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn của Quang Tuấn. Tuy nhiên, những Văn Thắng, Hoàng Vũ Samson lại vô duyên ở những cú dứt điểm cuối cùng.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, đội khách cũng có một số cơ hội phản công sắc bén, nhưng các chân sút của HLV Phạm Minh Đức đều không thể đánh bại được thủ môn Thanh Diệp. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, tân HLV trưởng Mai Xuân Hợp chỉ đạo các học trò đẩy cao tấn công mạnh mẽ nhằm đánh phủ đầu đối thủ. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng các CĐV của đội chủ nhà đã có dịp ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 56, đón quả phạt góc từ bên cánh phải của Thành Long, đội trưởng Lê Văn Thắng bật cao đánh đầu tung lưới Hà Tĩnh mở tỉ số của trận đấu.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì ác mộng đến với đội bóng xứ Thanh ở phút thứ 88. Trung vệ Epassi của đội chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm và đội khách được hưởng 1 quả penalty. Trên chấm 11m, Bruno không mắc sai lầm nào đánh bại thủ môn Thanh Diệp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Trận thua này khiến đội bóng của bầu Đệ rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và đứng trước nguy cơ phải tranh vé trụ hạng ở giai đoạn 2 sắp tới
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
Nguyễn Anh Đức tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam
-
Đội U23 Việt Nam lên đường sang UAE
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới