Dư âm đợt trận ngày 9 và 10 - 10

Thất vọng

Thất vọng

Có những kết quả ít ai ngờ: Hà Lan bị cầm chân ở Macedonia, Pháp bị cầm chân trên sân nhà, Bồ Đào Nha không thắng nổi Liechtenstein và đặc biệt là Hy Lạp tiếp tục gây thất vọng. Thật không hiểu nổi những tên tuổi đã từng vào đến tứ kết, bán kết và chung kết Euro 2004.

Thất vọng ảnh 1

Pha tranh bóng của tiền vệ Hà Lan Edgar Davids (trái) trong trận hòa 2-2 trên sân Macedonia.

Bảng 1: Đội tuyển Phần Lan vươn lên vị trí dẫn đầu sau khi đánh bại Armenia 3-1 tại Helsinki đồng thời Rumani thua CH Séc 0-1 (quả phạt đền của Koller ở hiệp một). Tuy nhiên, Phần Lan khó mà tồn tại lâu dài ở vị trí đầu bảng vì thực tế là họ chưa gặp đối thủ mạnh. Chín điểm của Phần Lan đến từ 2 trận thắng Armenia và một trận thắng Andorra.

Tiêu điểm của bảng này là trận hòa 2-2 giữa Hà Lan và Macedonia. Một cuộc rượt đuổi tỷ số đã diễn ra. Hai lần Hà Lan vượt lên trước nhờ Bouma và Kujit, hai lần Macedonia gỡ hòa chỉ trong vòng 2 phút sau đó nhờ Pandev và Stoijkov. Kết quả này giúp Macedonia có cùng 4 điểm với Hà Lan và đó là một thành tích đáng khích lệ dù họ đã chơi nhiều hơn đối phương một trận.

Bảng 2: Lại một trận không thắng, lại một trận cầu thất vọng của nhà vô địch châu Âu. Họ bị Shevchenko dẫn trước 1-0 ở phút thứ 48 và đến tận phút thứ 81 mới gỡ lại được một quả nhờ công Tsartas. Hòa 1-1 trên sân Ucraina và mới có 2 điểm sau 3 lượt trận, người Hy Lạp không khỏi tự hỏi rằng điều gì đã giúp họ giành chức vô địch Euro 2004 cách đây 3 tháng.

Đây là lúc Thổ Nhĩ Kỳ tạo những ấn tượng mới. Thắng Kazakhstan 4-0, họ đang mạnh mẽ đứng đầu bảng. Đây cũng là lúc những chú lính chì Đan Mạch khẳng định giá trị của mình bằng chiến thắng 2-0 trên sân Albania, đội bóng từng hạ bệ Hy Lạp ở đợt trận vòng loại hồi tháng 9.

Bảng 3: Đội đầu bảng Slovakia mở rộng cách biệt thêm 2 điểm nhờ thắng Latvia 4-1 trong khi Bồ Đào Nha bất ngờ bị đối thủ nhỏ bé Liechtenstein cầm chân 2-2. Trận hòa này chính là một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng đấu. Dẫn trước 2-0, nhưng không hiểu bằng cách nào đó họ lại để đối phương gỡ lại 2 bàn. Đây là điểm đầu tiên của Liechtenstein trong các kỳ vòng loại World Cup. Trước đây, họ từng thua sạch 20 trận.

Bảng 4: Cả 3 trận trong bảng này đều kết thúc ở tỷ số hòa và dĩ nhiên đáng thất vọng nhất là trận hòa 0-0 của Pháp với CH Ailen. Đội Pháp của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên không có Zidane, là một đội Pháp đáng thất vọng, không có gì hơn được CH Ailen. Thậm chí nếu may mắn hơn thì CH Ailen đã thắng. Đây là lần thứ hai liên tiếp người Pháp bị cầm chân 0-0 trên sân nhà Stade de France. Chắc chắn HLV Domenech sẽ phải rà soát lại mọi chuyện trước trận đấu trên sân Síp vào đêm 13-10 tới.

Bảng 5: Slovenia đánh bại Italia 1-0, đây cũng là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của vòng đấu. Pha ghi bàn của Bostjan Cesar ở phút thứ 82 tạo điều kiện cho Slovenia giành lấy vị trí đầu bảng mà người Ý đang nắm giữ. Kết quả này có phải là bất ngờ không? Hoàn toàn không! Ở lần gặp nhau gần đây nhất, Slovenia cũng đã đánh bại Azzurri kiêu hãnh 1-0 trong một trận giao hữu.

Bảng 6: Đội tuyển Anh đã thay thế đội Áo ở vị trí đầu bảng sau khi đánh bại Xứ Gan trên sân Old Trafford bằng một bàn thắng tuyệt đẹp của David Beckham và một cú sút may mắn của Frank Lampard. Có lẽ đây chưa phải là một chiến thắng thuyết phục vì thực sự đối thủ của họ yếu hơn hẳn – hàng phòng ngự Xứ Gan thường xuyên lâm vào tình trạng báo động đỏ, hàng tiền vệ chẳng tạo ra một dấu ấn tích cực nào và hàng tấn công thì gần như luôn luôn bất lực trước cặp trung vệ Anh Sol Campbell và Rio Ferdinand. Tuy vậy, quan trọng nhất vẫn là kết quả. Trận thắng này giúp người Anh có 3 điểm, hơn đội nhì bảng Ba Lan một điểm trong khi Áo rớt xuống vị trí thứ ba.

Bảng 7: Trận thắng Bỉ 2-0 (với bàn thắng của Albert Luque và Raul) kết hợp với trận Bosnia – Serbia 0-0 giúp Tây Ban Nha và Serbia vươn lên cùng 4 điểm như Litva – nhưng Litva đang tạm thời dẫn đầu bảng nhờ ưu thế ở hiệu số bàn thắng bại.
Đội tuyển Bỉ mất hậu vệ Eric Deflandre và tiền vệ Bart Goor do bị phạt thẻ đỏ – đương nhiên cả 2 bị treo giò ở lượt trận tới. Đội tuyển Serbia (trước đây là Nam Tư) cũng sẽ bị phiền phức: Có 500 cổ động viên Bosnia định manh động trước giờ bóng lăn và họ đã làm chho cảnh sát Bosnia một phen vất vả.

Bảng 8: Ưu thế dẫn đầu của Croatia bị rút ngắn xuống còn 1 điểm cách biệt sau khi họ bị Bulgaria cầm chân 2-2 trên sân nhà và Thụy Điển đánh bại Hungari 3-0 ở Stockholm. Có một nghịch cảnh ở đầu trận và cuối trận trên sân Zagreb: Darijo Srna giúp Croatia dẫn trước 2-0 trong 32 phút đầu nhưng trong 12 phút chót, Martin Petrov và Dimitar Berbatov gỡ lại 2 quả cho đội khách. Croatia đã nhanh chóng tạo ra ưu thế và cũng rất nhanh chóng đánh mất ưu thế đó.


Tiến Minh (tổng hợp)

Kết quả thi đấu:

Bảng 1: CH Séc – Rumani 1-0, Phần Lan – Armenia 3-1, Macedonia – Hà Lan 2-2
Bảng 2: Ucraina – Hy Lạp 1-1, Thổ Nhĩ Kỳ – Kazakhstan 4-0, Albania – Đan Mạch 0-2
Bảng 3: Luxembourg – Nga 0-4, Slovakia – Latvia 4-1, Liechtenstein – Bồ Đào Nha 2-2
Bảng 4: Síp – Faroe 2-2, Israel – Thụy Sĩ 2-2, Pháp – CH Ailen 0-0
Bảng 5: Scotland – Na Uy 0-1, Belarus – Moldova 4-0, Slovenia – Italia 1-0
Bảng 6: Anh – Xứ Gan 2-0, Áo – Ba Lan 1-3, Azerbaijan – Bắc Ailen 0-0
Bảng 7: Bosnia – Serbia 0-0, Tây Ban Nha – Bỉ 2-0
Bảng 8: Thụy Điển – Hungari 3-0, Malta – Iceland 0-0, Croatia – Bulgaria 2-2

Tin cùng chuyên mục