Thật ra họ đã ở đâu?

Thật ra họ đã ở đâu?

Cho đến thời điểm này, đã có 7 tay vợt nữ thuộc tốp 20 thế giới tuyên bố sớm chấm dứt mùa giải 2010 vì… chấn thương, hay vì tình trạng thể lực không cho phép. Đó là Serena Williams, Venus Williams, Agnieszka Radwanska, Nadia Petrova, Maria Sharapova, Svetlana Kuznetsova và Justine Henin.

Tuy nhiên, khi mọi người tò mò dõi theo đôi chân của… cả 7 người này, người ta phát hiện ra một điều là không ai trong số họ đến bệnh viện chữa chấn thương hay đến các phòng tập để phục hồi thể lực. Có thể là đôi khi họ cũng đến bệnh viện, đến phòng tập… nhưng thực chất, họ thường đi đến “những nơi khác” nhiều hơn. Họ đã ở đâu?

  • Venus Williams - tới trụ sở của EA Sports

Hôm 6-10, Venus Williams tuyên bố chấm dứt mùa giải 2010 vì chấn thương đầu gối. Đúng một tuần sau, hôm 13-10, cô tới trụ sở của công ty sản xuất game điện tử thể thao EA Sports để ký hợp đồng làm đại sứ quảng bá cho thương hiệu EA Sports Active 2.0 (phiên bản game thể thao mới nhất của EA Sports) trên thị trường tiêu thụ Bắc Mỹ.

Venus chụp hình làm mẫu ở trụ sở EA Sports.

Venus chụp hình làm mẫu ở trụ sở EA Sports.

Nếu như EA Sports Active 2.0 có thể được chơi trên nhiều dòng máy game chuyên dụng như Kinect, Xbox 360, Play Station 3, Wifi hay trên các dòng điện thoại, thiết bị điện tử hiện đại như iPhone, iPod thì Venus ngoài việc dừng chân ở trụ sở EA Sports cũng từng hiện diện trong các buổi liên hoan, dạ tiệc đình đám. Nhìn những lần Venus đứng làm người mẫu, hay tung tẩy đi giải trí, chẳng ai dám nghĩ cái đầu gối chân trái của cô đang gặp vấn đề.

  • Serena Williams - hiện diện ở các sàn diễn thời trang

Dù mãi đến hôm 19-10, Serena Williams mới tuyên bố cô sẽ rút lui khỏi khoảng thời gian còn lại của mùa giải 2010, người ta vẫn đã thấy cô hiện diện đều đặn ở những sàn diễn thời trang danh tiếng, trong những buổi biểu diễn ấn tượng, bên cạnh những siêu sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh, người mẫu… lừng danh.

Cụ thể là hôm 21-9, Serena đã đến sàn diễn thời trang nổi tiếng ở Học viện nghệ thuật & thiết kế Chelsea (nằm ở thủ đô Luân Đôn, Anh) để xem buổi trình diễn thời trang Xuân-Hè 2011. Ngồi ngay cạnh Serena là nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hollywood - Sarah Jessica Parker (diễn xuất trong loạt phim truyền hình/điện ảnh nổi tiếng “Sex and the City”) - và Andy Murray cùng với bạn gái Kim Sears.

Serena ngồi bên cạnh Sarah Jessica Parker trên 1 sàn diễn thời trang ở Chelsea.

Serena ngồi bên cạnh Sarah Jessica Parker trên 1 sàn diễn thời trang ở Chelsea.

Hãy thử nhìn vào đôi guốc cao gót… cao nghều màu đen mà Serena đang mang và thử nghĩ xem, cứ giậm lên cái “phương tiện đi lại” chênh vênh đó, làm sao mà chấn thương cổ chân phải của Serena có thể lành trong năm nay được?

  • Maria Sharapova - đến những nơi có... ánh đèn lấp lánh

Sau khi để thua chóng vánh ở giải Trung Quốc mở rộng, Maria Sharapova tuy không “ồn ào” thông báo rằng cô sẽ chấm dứt sớm mùa giải năm nay, tuy nhiên, cô đã âm thầm rút lui khỏi hàng loạt giải đấu đình đám khác.

Maria Sharapova trong một lần hiện diện dưới ánh đèn lấp lánh.

Maria Sharapova trong một lần hiện diện dưới ánh đèn lấp lánh.

Hiện tại, “hoạt động thường thấy” của tay vợt Sharapova chỉ là… đến những nơi thu hút nhiều báo giới, nhiều đèn flash, nhiều máy chụp hình, máy quay phim. Sharapova đã trở thành một “thương hiệu” của WTA và giờ đây, cô gái trị giá 70 triệu USD (với bản hợp đồng có thời hạn 8 năm mà cô mới ký kết với Nike hồi đầu năm nay) thường xuất hiện dưới ánh đèn nhiều hơn cả… trên sân đấu.

Gần đây nhất, người ta thấy Sharapova đến dự khán một trận đấu bóng rổ, nơi chồng sắp cưới của cô - anh Sasha Vujacic - thi đấu cho CLB Los Angeles Lakers.

  • Justine Henin - lên sân khấu

Là một trong những tay vợt tuyên bố chấm dứt mùa giải 2010 sớm nhất (Henin đã đưa ra tuyên bố từ hôm 18-8), Justine Henin lại không phải những tay vợt “ham chơi” như Serena, Venus hay Sharapova. Dù vậy, chẳng ai ngăn nổi việc cô… lên sân khấu. Hôm 9-8, Henin lên sân khấu để giữ một vai trò vận động quyền tổ chức World Cup bóng đá 2018 hoặc 2022 cho đất nước của cô (Bỉ) và Hà Lan. Sau đó, đến hôm 27-8, Henin lại bay đến New York (nhưng không phải để tham gia US Open, vì trước đó 11 ngày, cô đã tuyên bố rút lui khỏi mùa giải 2010) để lên sân khấu nhân kỷ niệm 10 năm ra đời sản phẩm giày Barricade của Adidas. Đến ngày 12-10, Henin còn lấn sân dữ dội hơn khi lên sân khấu hát và… nhảy múa trong chương trình truyền hình “Now It’s the Time”. Khán giả đã vỗ tay rần rần khi thấy Henin hát và múa rất điệu nghệ…

  • Nadia Petrova - lên truyền hình

Bị buộc phải rút lui khỏi giải Hàn Quốc mở rộng vì bị cảm cúm (trong trận bán kết hôm 25-9), mùa giải 2010 xem ra đã kết thúc với Nadia Petrova. Nhưng đừng nghĩ cô sẽ “thất nghiệp” và dành thời gian đến bệnh viện chữa bệnh, sai lầm đó! Nếu có thời gian mở truyền hình Nga xem tường thuật các giải đấu ở Kremlin Cup, khán giả sẽ ngã ngửa khi nhìn thấy Petrova xuất hiện với tư cách là bình luận viên.

  • Agnieszka Radwanska - đi đến những nơi mình thích

Hôm 6-10, tay vợt Agneiszka Radwanska tuyên bố mùa giải của cô trong năm nay đã kết thúc vì chấn thương rạn xương bàn chân. Đến hôm 19-10, Radwanska tiết lộ thêm là cô sẽ vắng mặt ở cả Australian Open mùa giải năm sau vì phải lên bàn mổ chữa chấn thương trong ngày. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cô đến những nơi mình thích: một quán cà phê ở Krakow (một thành phố của Ba Lan), gác cái chân bị đau của mình lên bàn, uống một tách sô-cô-la sữa, xem bộ phim Netflix của thần tượng Nicole Kidman và đi… làm móng chân với cô em gái Urszula…

  • Svetlana Kuznetsova - “nghỉ chơi”, vẫn dự dạ tiệc

Ngay sau thất bại trước Roberta Vinci ở giải Trung Quốc mở rộng hôm 6-10, Svetlana Kuznetsova tuyên bố rút lui khỏi mùa giải vì “thể lực của tôi không cho phép tôi thi đấu, dù là ở cả giải đấu Kremlin Cup tại quê nhà”. Tuy không thể thi đấu ở Moskva, nhưng trong buổi dạ tiệc chào đón các tay vợt hôm 19-10, Kuznetsova vẫn xuất hiện với một gương mặt khá tươi tắn.

Kuznetsova ở buổi dạ tiệc Kremlin Cup.

Kuznetsova ở buổi dạ tiệc Kremlin Cup.

TIỂU BẢO

Tin cùng chuyên mục