Thắng chớ vội mừng

Crystal Palace cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua khi giành chiến thắng trước Southampton. Nhưng 3 điểm mà thầy trò HLV Alan Pardew có được hoàn toàn dựa vào may mắn. Nên đằng sau niềm vui, có rất nhiều điều phải lo.

Crystal Palace cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua khi giành chiến thắng trước Southampton. Nhưng 3 điểm mà thầy trò HLV Alan Pardew có được hoàn toàn dựa vào may mắn. Nên đằng sau niềm vui, có rất nhiều điều phải lo.

Palace có chiến thắng nhưng chớ vội mừng.

May mắn mỉm cười

Trước cuộc đối đầu với Southampton, ngoài yếu tố sân nhà, Palace chẳng có cơ sở nào để hy vọng làm nên thắng lợi. Như Yohan Cabaye từng bày tỏ, đội bóng không có nhiều phương án chiến thuật đặc sắc, cộng với đó là cầu thủ mất phong độ sẽ khó để thoát khỏi khủng hoảng. Thời điểm tiền vệ người Pháp buông ra những lời trên, HLV Pardew nói riêng và Palace nói chung chưa đến độ “ngàn cân treo sợi tóc” như bấy giờ.

Telegraph còn đưa tin, chỉ cần thất bại ở cuộc đối đầu Southampton và Hull City tới đây, Chủ tịch Steve Parish sẽ xuống tay với Palace. Bởi người đứng đầu Palace không thể bao che mãi, khi 2 cổ đông chính David Blitzer và Josh Harris đã mất hết niềm tin vào nhà cầm quân người Anh.

Đúng vào thời điểm “máy chém” cận kề ở cổ cựu thuyền trưởng Newcastle, Southampton lại cứu sống Pardew ngoạn mục. Cả 3 bàn thắng The Eagles ghi vào lưới đối thủ, không có bàn nào cho thấy sự thuyết phục cả. Hết sai lầm của thủ thành Fraser Forster, lại đến đồng đội nơi hàng phòng ngự. Bàn thắng cuối cùng xuất phát từ tình huống kết thúc vô tình tạo thành đường chuyền để Jason Puncheon kiến tạo cho Christian Benteke.

Để chuẩn xác hơn thì nhìn vào thông số. Cả trận Palace có 9 pha dứt điểm, 43% thời lượng kiểm soát bóng, và chuyền bóng chính xác là 71%. Riêng Southampton lần lượt là 17, 57% và 78% - một sự chênh lệch rõ ràng.

Nói thế để thấy, may mắn đã 100% mỉm cười với đội bóng của HLV Pardew chứ không phải là họ xuất sắc. Dù vậy, sau trận nhà cầm quân người Anh vẫn bưng bít cho thực tế đội bóng còn nhiều yếu kém: "Tôi hài lòng với đội bóng, điều quan trọng là chúng tôi đã thắng hôm nay. Hàng hậu vệ chúng tôi đã đọc tình huống tốt, các cầu thủ thi đấu chặt chẽ và kỷ luật.”

Vâng! “tốt và kỷ luật” đó chỉ có mình HLV Pardew thấy rõ, còn lại thì chẳng ai thấy Palace chứa sự khởi sắc nào cả.

Chưa thoát khỏi “máy chém”

Ngoài những chia sẻ về chuyên môn, HLV Pardew không quên gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Parish khi đã đặt toàn bộ niềm tin vào ông. Thế nhưng, nghĩa cử đáp lễ của cựu thuyền trưởng Newcastle chỉ phần nào xoa dịu đi những vấn đề nóng bỏng ở Palace thời điểm hiện tại, chứ chưa thể xóa nhòa tất cả.

Một trận thắng là điều đáng mừng, khi nó giúp toàn đội lấy lại tinh thần. Song để chuyển hóa tinh thần đó làm bàn đạp cho những thắng lợi tiếp theo được hay không, còn là chuyện khác. Đối với The Eagles, họ chưa cho thấy một dấu hiệu chuyển biến tích cực về mặt lối chơi thì được bao nhiêu % để thành công?

Lật ngược lại vấn đề, nếu đầu hiệp 2 Southampton có được bàn thắng rút ngắn tỉ số, nuôi hy vọng cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như Swansea trước đó thì sao? HLV Pardew chắc chắn bị sa thải. Đơn giản, không một vị Chủ tịch nào chấp nhận để đội bóng thua 2 trận liền theo một cách tủi nhục như thế.

Pardew từng nói: “Khi làm HLV tại thành phố mà hơi thở bóng đá đã in đậm trong từng người như Newcastle, điều này giúp tôi tập thích nghi rất tốt với áp lực.” Giờ đây, những gì HLV Pardew đối mặt cũng thế. Có điều là nó tăng lên gấp đôi khi thắng liên tiếp thì không sao. Còn thất bại 1 đến 2 trận đấu tới, BLĐ đội bóng có cớ để “trảm” thuyền trưởng Palace. Nên nhớ, vị trí 13 mà đội chủ sân Selhurst Park đang đứng hiện tại chỉ là tạm thời, và cách nhóm nguy hiểm chỉ 3 điểm. Do đó nút khởi động “máy chém” sẽ được bật bất cứ lúc nào!

LIÊM MINH

Tin cùng chuyên mục