Tận hưởng niềm vui

Pháp - Đức, 3 giờ ngày 14-11

Trong loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Stade de France, nơi đội chủ nhà Pháp sẽ đón tiếp đội tuyển Đức trong một cuộc so tài đỉnh cao. 

Thế nhưng, trận giao hữu này lại diễn ra vào thời điểm những scandal của Karim Benzema và Mathieu Valbuena đang rộ lên nên HLV Didier Deschamps đã quyết định không triệu tập họ vào đội tuyển Pháp. Để thay thế họ, ông đã gọi tiền đạo Andre-Pierre Gignac từ tận Mexico xa xôi để hợp sức với những cầu thủ tấn công khác như Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Hatem Ben Arfa, Kingsley Coman và Anthony Martial. Trong khi đó, ở hàng thủ, Loic Perrin cũng được triệu tập để thay thế cho trung vệ Mamadou Sakho vắng mặt vì chấn thương.

Trận đấu giữa Pháp (trái) với Đức luôn thu hút được sự chú ý của những người yêu bóng đá.

Sự vắng mặt của Benzema và Valbuena có thể là cơ hội để cho HLV Deschamps thử nghiệm những tài năng trẻ như Griezmann, Coman và Martial nhằm từng bước hoàn thiện đội hình cho VCK EURO 2016. Mặt khác, trận giao hữu này cũng là dịp để kiểm tra dũng khí của đội chủ nhà trước một đối thủ được đánh giá là ứng viên có nhiều triển vọng nhất cho danh hiệu vô địch vào mùa hè năm tới.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là HLV Joachim Loew sẽ không thể mang đến Stade de France lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là ở hàng công, khi những ngôi sao như Mario Goetze, Marco Reus, Mesut Oezil và Karim Bellarabi đều vắng mặt. Do vậy, cũng như đội tuyển Pháp, HLV Loew sẽ có dịp thử nghiệm những tài năng trẻ như Leroy Sane hoặc tạo điều kiện cho Julian Draxler tìm lại chỗ đứng sau khi anh vắng mặt ở Mannschaft từ tháng 10-2014 vì chấn thương.

Draxler đang tỏ ra rất háo hức trong việc đền đáp niềm tin mà HLV Loew dành cho mình. Anh nói: “Tôi rất vui mừng khi được chọn. Đã trải qua một thời gian dài kể từ khi tôi ở đây và tôi vui mừng khi có thể được chơi một lần nữa. Việc lựa chọn của HLV chỉ ra rằng ông ấy thấy tôi đã trở lại đúng đường”.

Bên cạnh đó, việc trận đấu này được tổ chức tại Stade de France, nơi sẽ diễn ra trận chung kết EURO 2016, cũng khiến các cầu thủ Đức cảm thấy hào hứng. Tiền đạo Thomas Mueller cho biết: “Thật tốt khi được chơi với một đội bóng lớn tại một sân vận động lớn. Chúng tôi muốn được vui đùa và hòa mình vào bầu không khí, nhưng chúng tôi chưa nghĩ về EURO 2016”.

Mỗi bên đều có những ngôi sao sáng giá và những tài năng trẻ đang tỏa sáng nên dù chỉ là một trận giao hữu thì cũng vẫn có không ít điều để chờ đợi. Và sự chờ đợi của người hâm mộ có thể sẽ được đền đáp bằng một trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng.   

Dự đoán: Hòa 2-2.

Minh Phúc

Tin cùng chuyên mục