Thắng 5-0 ở Bolton, thầy trò Alex Ferguson giữ vững ngôi đầu

Sức mạnh hủy diệt

Những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn thế. Số 1 là Man.United với 4 trận toàn thắng. Số 2 là Man.City, cũng 4 trận toàn thắng nhưng kém Man.United về hiệu số bàn thắng bại. Đó là vì “không khí thi đua” trong 3 vòng đấu liên tiếp gần đây vẫn thế: Hễ Man.City thắng lớn là Man.United lại thắng lớn hơn...
Sức mạnh hủy diệt

Những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn thế. Số 1 là Man.United với 4 trận toàn thắng. Số 2 là Man.City, cũng 4 trận toàn thắng nhưng kém Man.United về hiệu số bàn thắng bại. Đó là vì “không khí thi đua” trong 3 vòng đấu liên tiếp gần đây vẫn thế: Hễ Man.City thắng lớn là Man.United lại thắng lớn hơn...

  • Mạnh hơn trận thắng Arsenal

Ra sân Bolton, đội hình Man.United đương nhiên đã biết kết quả của Man.City. “Gã hàng xóm ồn ào” thắng Wigan 3-0 ư? Aguero, chân sút trị giá 38 triệu bảng Anh, trở thành cầu thủ thứ nhì của Man.City ở mùa này ghi được hattrick ư? Không thành vấn đề với Man.United. Hệt như vòng đấu thứ 2 và thứ 3 trước đó, hễ Man.City thắng lớn thì Man.United thắng càng lớn hơn.

Tiền đạo Rooney, với phong độ tuyệt vời hơn bao giờ hết, cũng lần thứ 2 liên tiếp ghi được hattrick. Tiền đạo Javier Hernandez vừa trở lại thành phần xuất phát đã đóng góp ngay 2 bàn (nếu may mắn hơn thì anh đã được 4). Tiền vệ xuất sắc Nani lập được một hattrick những đường chuyền quyết định và hậu vệ trẻ Phil Jones mới tuyển mộ hồi mùa hè cũng có 2 pha bóng dẫn tới bàn thắng. Vậy đấy, nếu sức mạnh tấn công của Man.City chủ yếu là nhờ vốn đầu tư lớn thì Man.United lại mạnh là nhờ trí tuệ của Sir Alex.

Trên báo chí Anh hôm qua, các cây bút bình luận đều bảo rằng thành phần Man.United ở trận Bolton có vẻ như còn hay hơn trận thắng Arsenal 8-2 cách đây 2 tuần. Như đã nêu trên, nó bao gồm Hernandez vào đá tiền đạo thay chỗ Welbeck. Bên cạnh đó, Rio Ferdinand trở lại vị trí trung vệ thay cho Phil Jones và Phil Jones thì được đẩy ra cánh phải để thay Chris Smalling (ngồi dự bị). Và hiệu quả đã đến rất chóng vánh.

  • Sức hủy diệt ngê gớm

Chỉ mất có 5 phút, “hạt đậu nhỏ” Hernandez đã lách người đón quả tạt của Nani để mở tỷ số. Cũng chỉ 15-20 phút sau đó, cậu nhỏ Phil Jones đã chuyền ngay 2 đường chuyền cho Rooney ghi 2 bàn, nâng tỷ số lên 2-0 rồi 3-0. Trong đó, pha thứ nhì của Jones thực sự bắt mắt. Để đưa cơ hội đến với Rooney ở một cự ly chỉ cách cầu môn có 8 thước, Phil Jones đã đi bóng vào giữa và vượt qua không dưới 2 hậu vệ Bolton, khiến cho cả hệ thống phòng thủ của đối phương bấn loạn.

Vừa trở lại thành phần chính thức, Javier Hernandez đã ghi ngay bàn mở tỷ số ở phút thứ 5.

Vừa trở lại thành phần chính thức, Javier Hernandez đã ghi ngay bàn mở tỷ số ở phút thứ 5.

Cái vẻ thảng thốt ấy dường như vẫn lưu lại trên nét mặt các cầu thủ Bolton vào lúc họ rời sân sau khi hiệp đầu kết thúc. Chẳng phải họ không có ý chí chiến đấu - một pha tranh chấp không khoan nhượng của “gã ngổ ngáo” Kevin Davies đã loại ngay tiền vệ Cleverley của Man.United ở phút 24.

Cũng chẳng phải Bolton không tìm được cơ hội. Một cú sút của Chris Eagle tưởng đã thành bàn nếu không có Rooney phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Một pha dứt điểm 20 thước của Klasnic cũng đã khiến thủ thành De Gea rất vất vả. Nhưng hôm nay họ vẫn phải chịu phép trước sức mạnh hủy diệt của những con quỷ đỏ Old Trafford. Nếu không vì Hernandez bị phạt việt vị khi đưa bóng vào lưới Bolton thì tỷ số hiệp một đã là 4-0 cho Man.United thay vì 3-0.

Hiệp 2 cũng vậy thôi. Ngay từ đầu, các cầu thủ tấn công của Man.United đã đổ dồn đến cầu môn đội chủ nhà. Jaaskelainen cản được cú của Anderson, rồi Nigel Reo-Coker phá được cú dứt điểm của Hernandez trên vạch khung thành, nhưng đó cũng chỉ là một sự trì hoãn ngắn ngủi. “Hạt đậu nhỏ” đã mau chóng quay lại để nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 58, nhờ pha kiến tạo của Nani.

Đến phút 68, cũng nhờ Nani kiến tạo, Rooney nâng tỷ số lên 5-0 cho Man.United và qua đó hoàn thành cú hattrick cho anh. Tính đến nay, Rooney đã có 8 bàn sau 4 lượt trận. Tức là chỉ riêng mình anh cũng đã ghi bàn nhiều hơn mọi tập thể khác ở Premier League - trừ Man.City...

  • Nhiệm vụ kế tiếp

“Ừ thì Man.United rất mạnh, tận dụng cơ hội ghi bàn rất tốt. Nhưng cùng lúc đó, chúng tôi cũng có nhiều tình huống tự hại mình vậy!”, HLV Owen Coyle của Bolton nói, “Lẽ ra, chúng tôi không được dễ dãi cho các quả tạt của Man.United rót vào vòng cấm địa như thế. Lẽ ra Bolton không được để Phil Jones quá thảnh thơi lên tấn công!”. Một chút gì cay cú chăng? Hẳn vậy rồi!

Còn Sir Alex nói gì? Trong phát biểu sau trận đấu của ông, có 3 điểm đáng chú ý. Một là ông rất bực pha tranh chấp thô bạo của Kevin Davies đã loại cậu nhỏ Tom Cleverley của ông ra khỏi trận Champions League sắp tới với Benfica - “chắc là thằng bé bị gãy một cái xương ở bàn chân rồi”.

Thứ nhì, ông khẳng định vị trí dẫn đầu Premier League của Man.United hiện nay là hoàn toàn xứng đáng, vì so với Man.City thì Man.United từ đầu đến nay đã gặp nhiều đối thủ lớn hơn nhưng lại thắng vang dội hơn.

Thứ ba, Sir Alex nhắc đến nhiệm vụ kế tiếp: “Chủ nhật tới, chúng tôi lại phải gặp Chelsea. Giai đoạn đầu mùa của Man.United quả là nặng nề, chúng tôi toàn phải đụng độ đối thủ lớn. Nếu sau trận gặp Chelsea mà vẫn giữ được vị trí đầu bảng như hiện nay thì sẽ là thành công”. Gặp Chelsea, liệu Sir Alex và các học trò có tiếp tục biến thử thách “nặng nề” ấy thành một cái gì đó nhẹ nhàng như khi thắng Tottenham 3-0, thắng Arsenal 8-2 hay không? Hãy chờ xem. 

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục