Siegemund - người Đức dũng cảm

Porsche Grand Prix 2016

Ở Đức, Laura Siegemund chưa bao giờ được xem là một tài năng, đã không thể đứng trong hàng ngũ của “tứ đại mỹ nhân” – bao gồm Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki và Julia Goerges – Siegemund thậm chí còn kém “khá xa” nếu so sánh với những… Annika Bekck, Mona Barthel hay thậm chí cả Anna-Lena Friedsam – những người được xem như là “tương lai của làng quần vợt nữ nước Đức”.

Năm nay đã 28 tuổi, khả năng phát triển lên tầm cao mới của Siegemund xem như đã không còn. Nhưng không vì thế, Siegemund buông xuôi, cô vẫn đang chiến đấu qua từng ngày, từng giờ, để nếu không vì danh dự của đất nước, thì cũng vì sự tự tôn của chính bản thân mình…

Laura Siegemund thể hiện sự quyết tâm trên sân đấu.

Tại giải đấu Porsche Grand Prix 2016 đang diễn ra ở Khu phức hợp thể thao Porsche Arena (thuộc thành phố Stuttgart), Siegemund và Kerber là 2 tay vợt chủ nhà duy nhất vẫn đang quyết tâm đấu tranh đến cùng cho danh dự của nước Đức, họ không muốn có một tay vợt nước ngoài nào đó, đến đây, và giành lấy chiếc cúp danh giá mang ra khỏi lãnh thổ nước nhà. Kerber là “người được chọn số 1” cho công cuộc bảo vệ danh dự này. Đơn giản, bởi vì cô đang là nhà ĐKVĐ của Australian Open, cô cũng là nhà ĐKVĐ giải, người đã chấm dứt quãng thời gian 3 năm thống trị Stuttgart của “búp bê tóc vàng nga” Maria Sharapova.

Còn Siegemund thì sao? Cô chẳng là ai cả. Cô chỉ là tay vợt đang xếp hạng 71 thế giới, chỉ tính riêng trong làng quần vợt nước Đức, cô cũng đứng sau tới 7 người. Để tham dự vòng đấu chính ở Porsche Grand Prix năm nay, cô phải chật vật thi đấu từ vòng loại, đánh bại Tereza Smitkova 6/1, 6/3 ở vòng loại đầu tiên, vượt qua Sasil Karatantcheva 6/3, 7/5 ở vòng loại thứ 2 và chiến thắng Polona Hercog 6/4, 6/3 ở vòng loại thứ 3. Cô cũng là “người được chọn”, nhưng đó là do chính bản thân cô lựa chọn mình… chính mình!

Chuyến hành trình của Siegemund ở Stuttgart mang đầy những sắc thái huyễn hoặc, đầy sự ngạc nhiên. Cô thắng Anastasia Pavlyuchenkova(Nga, hạng 27 WTA, nghĩa là hơn Siegemund 44 bậc trên bảng điểm xếp hạng) ở vòng 1. Cô thắng tay vợt cựu hạng 2 thế giới người Rumani Simona Halep (hạng 6 WTA, hơn Siegemund đến 65 bậc trên bảng điểm xếp hạng) ở vòng 2.

Cô tiếp tục thắng Roberta Vinci (Italia, hạng 8 WTA, hơn cô 63 bậc trên bảng điểm xếp hạng, người từng phá tan tham vọng thắng “Calendar Year Grand Slam” của Serena Williams ở mùa giải năm ngoái) ở tứ kết. Mỗi bước đi của Siegemund tại giải đấu ở Stuttgart đều mang đến một bất ngờ khiến khán giả nghẹt thở như đang chứng kiến một bộ phim phiêu lưu mạo hiểm với quá nhiều tình tiết hấp dẫn.

Rõ ràng, dù có thứ hạng rất thấp, dù không được giới mộ điệu đánh giá cao, Siegemund vẫn đang dũng cảm bước từng bước đi trên con đường đi mạo hiểm của mình. Đây là lần đầu tiên, tay vợt quê ở Filderstadt nhưng đang sinh sống tại Stuttgart lọt đến vòng đấu bán kết ở một giải đấu thuộc hệ thống WTA Tour. Vì thế, cái khoảnh khắc khi mà Siegemund đánh bại Vinci đã biến thành lịch sử trong cuộc đời của cô.

Siegemund cho biết trong niềm vui sướng cực độ sau chiến thắng trước Vinci, khi phía sau lưng cô, những CĐV Stuttgart đang hò reo cổ vũ đầy vui vẻ: “Có cả một bầu không khí khùng điên ở ngoài đó. Thật là vui sướng và thú vị. Tôi đã rất tập trung vào với trận đấu, cố gắng tập trung tối đa vào những miếng đánh của riêng bản thân tôi. Nhưng tôi vẫn có thể nghe được đám đông đang hò reo cổ vũ cho mình, cả khán đài như rung chuyển”.

Không chắc Siegemund sẽ giành được chiến thắng trước Agnieszka Radwanska trong trận đấu bán kết Porsche Grand Prix 2016, vì thực lực thật sự giữa 2 bên cách nhau khá xa. Trong quá khứ, Aga cũng từng đánh bại Siegemund sau 3 ván đấu ở một giải đấu cũng diễn ra trên đất Đức – giải Biberach 2006.

Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm suốt tuần lễ này ở Stuttgart, Siegemund sẽ không hề sợ hãi và “đối xử” với Aga giống như những gì mà cô từng làm với những “bại tướng” mới đây của cô – tiếp tục tiến lên phía trước, giành chiến thắng trong từng điểm số một, thi đấu đầy quyết tâm và không sờn lòng. Bất chấp kết quả nào, ít nhất, cô sẽ vươn đến vị trí hạng 55 trên bảng điểm xếp hạng, qua mặt Marthel và Goerges để trở thành tay vợt hạng 6 nước Đức.

Và chắc chắn, cuộc đời cô sẽ được nhớ mãi như là người Đức thứ 2 sánh vai với Kerber ở bán kết Stuttgart năm nay. Trước đó, việc có 2 người Đức hiện diện ở bán kết Porsche Grand Prix vốn đã là chuyện hồi năm 1985, hồi 31 năm trước…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục