Serena và Kerber vào chung kết

Không có quá nhiều biến cố. Cả 2 trận bán kết đơn nữ đều diễn ra và nhanh chóng kết thúc như kiểu “gió thoảng, mây trôi”. Trong khi Serena Williams dễ dàng bóp vụn Agnieszka Radwanska 6/0, 6/4; Angelique Kerber cũng đã khuất phục “trọng binh người Anh” Johanna Konta với điểm số 7/5 và 6/2.

Serena đã dễ dàng đánh bại đối thủ được gọi là “chướng ngại đáng kể đầu tiên” của cô ở Australian Open năm nay. Aga đang có phong độ cực cao và đã thắng 3 giải đấu liên tục trước khi bước đến Melbourne Park (cô vô địch Tianjin Open và WTA Finals ở Singapore cuối mùa giải năm ngoái, sau đó, cô lại vô địch Shenzen Open vào đầu mùa giải năm nay). Tuy nhiên, hóa ra cô vẫn là “một con cừu non” khi đối mặt với một đối thủ quá… “cáo già” như Serena. Tay vợt số 1 thế giới người Mỹ đã giành được trận toàn thắng thứ 9 khi đối đầu Aga, nhờ đó, giành vé vào chơi trận chung kết Australian Open thứ 9 trong sự nghiệp của mình.

Serena Williams

Kerber, đối thủ của Serena trong trận đấu chung kết, là một tay vợt “khá non nớt” nếu so với bảng thành tích lừng lẫy của tay vợt 34 tuổi người Mỹ. Cô từng thua Serena đến 5 lần và chỉ giành được 1 trận thắng duy nhất – chiến thắng ở tứ kết giải đấu tại Cincinnati. Đây cũng mới chỉ là trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Kerber. Trước đó, thành tích cao nhất của tay vợt người Đức tại đấu trường Grand Slam là lọt đến bán kết US Open 2011 và bán kết Wimbledon 2012. Với những gì đang diễn ra, dư luận nhận định danh hiệu Australian Open thứ 7 khó lòng thoát khỏi tay của tay vợt số 1 thế giới người Mỹ.

Angelique Kerber

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục