Serena đính hôn

Cựu “Nữ hoàng” của làng quần vợt WTA – Serena Williams – vừa thông báo trên trang mạng xã hội Twitter rằng, cô đã đính hôn với anh Alexis Ohanian, một doanh nhân, nhà hoạt động xã hội, nhà đầu tư và được biết đến rất nhiều với vai trò người đồng sáng lập trang mạng xã hội Reddit.

Cựu “Nữ hoàng” của làng quần vợt WTA – Serena Williams – vừa thông báo trên trang mạng xã hội Twitter rằng, cô đã đính hôn với anh Alexis Ohanian, một doanh nhân, nhà hoạt động xã hội, nhà đầu tư và được biết đến rất nhiều với vai trò người đồng sáng lập trang mạng xã hội Reddit.

Serena hạnh phúc và lãng mạn đến nỗi, cô thông báo “vụ đính hôn” của mình bằng những… dòng thơ.

“Tôi về nhà
  Hơi muộn một chút
  Ai đó có một túi đồ cho tôi
  Và một chuyến đi đang chờ
  Điểm đến: thành Rome
  Để dẫn lối đến một nơi rất riêng, rất yêu kiều
  Nơi những ngôi sao chiếu mệnh của chúng tôi chạm vào nhau lần đầu tiên
  Và giờ đây, nó là một chu kỳ hoàn hảo
  Ở cùng cái bàn nơi chúng tôi lần đầu tiên có cơ hội gặp mặt
  Nhưng thời điểm này, anh ấy không tạo ra cơ hội
  Mà đó là sự lựa chọn
  Quỳ một chân xuống
  Anh ấy nói ra 4 từ
  Và…
  TÔI NÓI EM ĐỒNG Ý”.

Ngay sau khi Serena kết thúc bài thơ đầy lãng mạn của mình, cô cũng đã dẫn đường link bình luận của chồng chưa cưới Alexis, với đoạn viết: “Để rồi, em biến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh”.

Serena Williams và Alexis Ohanian

Serena và Alexis đã hẹn hò với nhau từ hồi tháng 10 năm ngoái. Nhưng họ vẫn giữ kín sự lãng mạn của mình nằm ngoài sự quan tâm của báo giới, và thi thoảng chỉ đăng vài bức hình khá ẩn ý trên Twitter. Có lẽ, những lần đổ vỡ trước đây, đặc biệt là khi cô bị “gã phi công trẻ trung” Grigor Dimitrov phụ tình, chạy theo Maria Sharapova, đã khiến Serena thận trọng với cả những chia sẻ của bản thân chứ chưa nói đến sự quan tâm của báo giới. Họ chưa chính thức thông báo, tiệc đính hôn sẽ tổ chức ở đâu và như thế nào, nhưng sẽ… sớm thôi.

Còn ngay vào lúc này, Serena đã có mặt ở Auckland, cô bước ngay ra sân tập tại Trung tâm Quần vợt ASB, bất chấp việc vừa phải bay một chuyến bay dài từ nhà đến New Zealand để chuẩn bị cho giải đấu mở màn mùa giải năm mới – giải ASB Classic 2017.

BTC giải đã bố trí một lực lượng an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ cho Serena trong suốt thời gian cô tham gia thi đấu ở Auckland, khi cô ở khách sạn, lực lượng an ninh sẽ theo sát, và khi cô ra các địa điểm công cộng, như sân bãi, khán đài, lực lượng an ninh sẽ được gia tăng gấp đôi. Người New Zealand hiểu rằng, họ cần phải bảo vệ ngôi sao lớn nhất đến thăm đất nước của mình, kể từ thời của golf thủ người Mỹ – Tiger Woods – hồi năm 2010.

“Chúng tôi quan tâm đến vấn đề này một cách rất nghiêm túc. Với Serena, rất dễ hiểu khi phải gia tăng cấp độ an ninh lên mức cao nhất so với những gì mà chúng tôi từng làm với một tay vợt bất kỳ trước đây. Bạn phải làm mọi thứ có thể. Đội trưởng đội an ninh của chúng tôi là một cựu thành viên của lực lượng đặc nhiệm SAS. Thậm chí, chúng tôi đã gửi những chuyên viên quản lý lão luyện đến Mỹ hồi đầu năm nay để trải qua một khóa chỉ dẫn nâng cao”, ông Karl Budge, Giám đốc điều hành giải ASB Classic cho biết.

Khi Serena đáp máy bay xuống phi trường quốc tế Auckland, đứng chờ cô là 2 nhân viên an ninh, những người sẵn sàng mạnh tay với các với cả giới phóng viên nếu họ muốn tiếp cận Serena quá gần. Hai nhân viên này đã hộ tống Serena về đến khách sạn. Serena sẽ ở trong một tầng tách biệt hoàn toàn với những vị khách trọ khác, thậm chí với cả chị gái của cô là Venus Williams, người cũng ở trong khách sạn này.

Sau đó, Serena đã trải qua buổi tập kéo dài 2 tiếng đồng hồ vào buổi chiều, với các nhân viên an ninh đứng cách cô chỉ vài mét dưới sân đấu. Trong khi đó, có 2 nhân viên đứng quan sát bốn phía ở trên khán đài. “Auckland là một địa điểm rất thư thái, nhưng vẫn có những sự phòng ngừa cần được đặt ra. Và đó là những gì mà chúng tôi sẽ làm”, Giám đốc Budge cho biết.

Liệu Serena có cảm thấy ngột ngạt khi bị canh giữ gắt gao như vậy? Chắc là không, vì chồng sắp cưới của cô cũng sẽ ở New Zealand để ủng hộ cho cô. Tờ Herald cho biết, anh Alexis đã bay đến Auckland, còn BTC giải ASB Classic xác nhận, Alexis đang ở New Zealand, nhưng vẫn đang tránh xa ống kính của giới truyền thông và sự tò mò của các CĐV.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục