Scudetto trong tay Juve

Dù AS Roma vượt qua Inter ở San Siro, giới mộ điệu vẫn tin là thầy trò Luciano Spalletti không thể đảo ngược tình thế ở Serie A, bởi chiếc Scudetto đã thực sự nằm trong tay Juventus.

Trong trận đấu muộn nhất của vòng 26, AS Roma đã đánh bại đối thủ sừng sỏ Inter bằng cú đúp của Radja Nainggolan ở phút  12 và 56, trước khi Mauro Icardi thu ngắn cách biệt phút 81 và Diego Perotti ấn định kết quả 3-1 trên chấm 11m ở phút 85. Đấy là trận đấu mà HLV Stefano Pioli cho là “rất cân bằng, nhưng Roma đã tận dụng tốt các cơ hội của mình, còn Inter thì không”. Ông thừa nhận đó là một thất bại không mong muốn khi bạn đối mặt với với một đối thủ mạnh. “Thật thất vọng khi để Roma dẫn trước 2-0, nhưng 2 pha ghi bàn của Nainggolan đều rất xuất sắc. Sai lầm của chúng tôi là để anh ta tự do sút bóng từ khoảng cách 20m. Thật hổ thẹn khi để thua 2 bàn theo cùng 1 kiểu”.

Tiền vệ Roberto Gagliardini (trái, Inter) đi bóng trước Mohamed Salah (Roma).

HLV Luciano Spalletti không giấu vẻ bực bội khi Pioli phàn nàn về quả phạt đền phút 85, rằng Roma dường như được hưởng phạt đền nhiều hơn các đội khác. Spalletti nói: “Cần phải tôn trọng Roma, đó là một chiến thắng xứng đáng. Đừng nhìn vào những sự kiện nhỏ để đánh giá sai lệch về trận đấu khi mà Nainggolan đã ghi 2 bàn thắng bằng những cú sút xa tuyệt vời”.

Chiến thắng quan trọng ở San Siro giúp Roma củng cố được ngôi nhì bảng khi tạo khoảng cách đến 5 điểm so với Napoli, đội vừa bất ngờ để thua Atalanta 0-2 trên sân nhà. Song khả năng Roma bám đuổi và bắt kịp Juventus là rất xa vời khi khoảng cách giữa họ giờ vẫn còn nguyên 7 điểm.

Juventus dù phải căng sức giành chiến thắng trên mọi mặt trận, vẫn có đủ sự sắc sảo và mạnh mẽ để thắng Empoli cuối tuần qua. Chính HLV Max Allegri thừa nhận đó là một chiến thắng không dễ dàng khi Lão Phu nhân phải chơi với mật độ dày đặc và vừa trở về từ Champions League (nơi Juve thắng 2-0 trên sân Porto).  Tính ra, Juve đã thắng trận thứ 30 liên tiếp trên sân nhà ở Serie A, và họ có thừa năng lực để thắng nốt 5 trận sân nhà còn lại theo lịch trình, dù là phải gặp Milan, Chievo, hay Torino. Nếu toàn thắng trên sân nhà, Juve sẽ có trong tay 81 điểm, và họ chỉ cần nhặt nhạnh thêm 5 chiến thắng nữa trên các sân khách như ở Udinese, Sampdoria, Pescara, Atalanta và Bologna là có thể vươn đến cột mốc 96 điểm. Đấy là điểm số đủ để đăng quang vô địch, bất chấp kết quả thi đấu của Roma, vốn chỉ đạt đến 95 điểm nếu toàn thắng cả… 12 trận cuối. Cũng chính vì thế, giới chuyên môn tin rằng cuộc đua đã thực sự kết thúc, cho dù Juve có thể bị mất điểm trên sân Napoli và Roma.

Sau chiến thắng Empoli, HLV Max Allegri lần đầu tiên khẳng định đã nắm chắc chiếc Scudetto trong tay: “Giờ chúng tôi chỉ tập trung vào chính mình và nhận thức là số phận đang nằm trong tay chính chúng tôi”.

Roma vẫn cứ quả quyết là họ sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng ai cũng biết là họ sẽ phải duy trì động lực đến vòng cuối chỉ để đảm bảo ngôi á quân trước mối đe dọa từ Napoli mà thôi.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục