Roland Garros 2014: Chờ trận Nadal - Murray

David Ferrer đã rất cố gắng trước sức mạnh của tay vợt đồng hương Rafa Nadal. Và anh đã làm được điều đó trong... 49 phút, sau đó chỉ còn biết chống trả trong tuyệt vọng.

Gặp lại đối thủ từng đánh bại mình trong cuộc đối đầu gần nhất, Nadal đã bị “khớp” trong những phút đầu tiên. Và khi Ferrer giành thắng lợi trong set thứ nhất - cũng là set đầu tiên Nadal để thua tại giải - nhiều người thậm chí đã nghĩ về một cuộc chuyển giao quyền lực trong làng quần vợt Tây Ban Nha. Nhưng từ cuối set 2, Nadal thắng liên tiếp 10 game để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-6, 6-4, 6-0, 6-1.

Với thành tích Roland Garros hiện đang là 64-1, Nadal tự tin bước vào trận bán kết với Andy Murray, người đã loại Gael Monfils sau một trận đấu giằng co. Murray nói: “Rafa có những ký ức hết sức tươi đẹp trên mặt sân này, vì thế sẽ vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với anh ấy”.

Ở giải nữ, Andrea Petkovic đã ghi tên mình vào bán kết để gặp đối thủ Rumani Simona Halep.

MINH QUANG

Tin cùng chuyên mục