Roland Garros 2014: Chờ trận “derby Tây Ban Nha”

Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha thoái vị nhường ngôi, nhưng “Vua của mặt sân đất nện” Rafael Nadal thì không có vẻ gì sẽ nhường lại ngai vàng của mình. Trong ngày trọng đại của Hoàng gia Tây Ban Nha, Nadal tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt để đánh bại Dusan Lajovic 6-1, 6-2, 6-1 và ghi tên mình vào tứ kết.

Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha thoái vị nhường ngôi, nhưng “Vua của mặt sân đất nện” Rafael Nadal thì không có vẻ gì sẽ nhường lại ngai vàng của mình. Trong ngày trọng đại của Hoàng gia Tây Ban Nha, Nadal tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt để đánh bại Dusan Lajovic 6-1, 6-2, 6-1 và ghi tên mình vào tứ kết.

Nadal hừng hực khí thế để bảo vệ ngôi vương trên mặt sân đất nện.

Nadal hừng hực khí thế để bảo vệ ngôi vương trên mặt sân đất nện.

Phải dùng từ hủy diệt là vì Nadal đã không cho đối thủ của mình một tia hy vọng nào. Anh vươn lên dẫn 5-0 ở set đầu tiên trước khi ghi điểm liên tiếp ở đầu set 2. Khí thế ấy làm cho Lajovic cảm thấy choáng ngợp và chỉ còn biết cam chịu. Cũng cần nói thêm, hôm qua (3-6) là sinh nhật lần thứ 28 của Nadal. Thành tích thắng thua của ngôi sao 8 lần vô địch Roland Garros tại đấu trường này hiện đang dừng lại ở con số: 63-1.

Đối thủ của Nadal ở trận tứ kết diễn ra hôm nay chính là người đã đánh bại anh trong lần chạm trán gần nhất: đối thủ đồng hương David Ferrer - vừa thắng tay vợt Nam Phi Kevin Anderson với tỷ số 6-3, 6-3, 6-7, 6-1. Ferrer nói: “Về mặt chiến thuật, tôi phải có sự chuẩn bị hoàn hảo. Hy vọng tôi có thể lung lạc được ý chí của Rafa một chút, bởi nếu cùng đạt phong độ đỉnh cao như nhau, anh ấy tất nhiên là tay vợt giỏi hơn”. Trong 27 lần gặp nhau, Ferrer mới thắng được 6 lần.

Số lượng đại diện Tây Ban Nha ở tứ kết lẽ ra còn đông hơn nếu Andy Murray và Gael Mofils không duy trì được phong độ ổn định. Hạt giống số 7 Murray đã vượt qua Fernando Verdasco với tỷ số 6-4, 7-5, 7-6, trong khi Monfils loại Guillermo Garcia-Lopez với tỷ số 6-0, 6-2, 7-5.

MINH QUANG

Tin cùng chuyên mục