Vài tuần nghỉ ngơi và mua sắm vội vàng không đủ cho các đội có sự chuẩn bị chỉn chu cho chiến dịch lớn lao sắp tới. Nhưng trong mùa giải kỳ quặc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ai cũng phải chấp nhận đặt mình vào may rủi và chờ xẻm số phận sẽ đẩy đưa mình đến đâu.
Quãng thời gian quá ngắn giữa 2 mùa giải đã khiến kế hoạch tập huấn đầu mùa bị đổ vỡ và điều đó có nghĩa là các đội bóng nhỏ mất đi một vũ khí đặc hiệu: sức mạnh thể lực. Nhiều đội bóng nhỏ thường tập trung sớm để rèn thể lực và họ luôn thành công khi đánh vào điềm yếu của các đại gia là các ngôi sao tập trung muộn, ít thời gian lấp ráp đội hình và tất nhiên là thiếu chiều sâu thể lực.
Nhưng chuyện như thế có thể sẽ không xảy đến mùa này, tức là những đội bóng nhỏ muốn “tăng tốc sớm” sẽ không hiệu quả khi thể lực không còn là vũ khí của họ. Dưới góc độ này, chuyên gia Charlie Nicholas của Sky Sport dự báo rằng Fulham sẽ không thể cạnh tranh với Arsenal. Liverpool sẽ dễ dàng quật ngã tân binh Leeds United, còn Leicester sẽ dễ dàng lấy điểm ở West Brom.
Vòng đầu tiên Premier League có đến 3 trận phải đá muộn, bao gồm 2 đội bóng thành Manchester. Chính vì thế trận cầu đinh cuối tuần này chính là cuộc đấu giữa Tottenham và Everton. Gà trống của Jose Mourinho có 1 năm sàng lọc đội hình và chuẩn bị về chiến thuật, trong lúc Everton của Carlo Ancelotti mua sắm nhiều ngôi sao lớn trong mùa hè và trận chiến ở London sẽ nhuốm màu kịch tính khi đôi bên xem nhau là đối thũ cạnh tranh suất vào tốp 4 hoặc tranh suất dự Europa League mùa tới.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton