Dù vậy, chính đội bóng sông Hàn là những người chơi có nét hơn ở những phút đầu tiên trong cuộc chạm trán ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi diễn ra chiều nay. Trong khi đó, hàng phòng ngự đội bóng thành Nam lại chơi khá lóng ngóng và không chỉ 1 lần tạo điều kiện để Đỗ Merlo uy hiếp khung thành thủ môn Xuân Việt.
Đến phút thứ 30, Nam Định mới có câu trả lời khi Diogo sút xa ngoài vòng cấm buộc thủ môn Thanh Bình phải trổ tài cản phá. Tỷ số bất ngờ được mở cho đội chủ nhà ở phút thứ 40. Sau cú sút đầu tiên của Văn Trường, thủ môn Thanh Bình cản phá xuất sắc. Sau đó, Nam Định tiếp tục có cú sút thứ 2, bóng bật ra tiếp tục đến chân Văn Trường. Cuối cùng, lưới của Đà Nẵng đã rung lên sau cú dứt điểm thứ 3 này.

Sau khi tỷ số được quân bình, hai đội chơi đôi công và tạo ra được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Cơ hội nguy hiểm nhất của Nam Định đến ở phút thứ 53 khi Patiyo tả xung hữu đột trong vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng đập chân hậu vệ Đà Nẵng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, tình huống đáng chú ý nhất của Đà Nẵng đến ở phút thứ 79 nhưng Anh Tuấn dứt điểm đưa bóng đi sượt cột dọc khi thủ môn Xuân Việt đã đứng nhìn.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC
-
Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường