Olympic Paris 2024: Nữ hoàng đấu kiếm Vivian Kong giải nghệ sau khi giành HCV

Đi vào lịch sử của đấu kiếm Hồng Kông (Trung Quốc) khi trở thành vận động viên (VĐV) đầu tiên đoạt huy chương vàng (HCV) tại đấu trường Olympic, Vivian Kong cũng đã nói lời giải nghệ để dành hết sự tập trung cho công tác thiện nguyện.

Nữ hoàng đấu kiếm người Hồng Kông (Trung Quốc) Vivian Kong quyết định giải nghệ sau khi giành HCV Olympic Paris 2024.
Nữ hoàng đấu kiếm người Hồng Kông (Trung Quốc) Vivian Kong quyết định giải nghệ sau khi giành HCV Olympic Paris 2024.

“Sau khi đã tham dự ba kỳ Olympic liên tiếp, tôi quyết định nghỉ ngơi và tạm biệt sự nghiệp đấu kiếm chuyên nghiệp của mình. Tôi mong muốn bắt đầu một sự nghiệp mới và nỗ lực thành lập tổ chức từ thiện của riêng bản thân để giúp các trẻ em tìm lại niềm vui trong thể thao”, Vivian Kong chia sẻ trong bài đăng bằng tiếng Trung trên tài khoản Instagram cá nhân vào hôm 4-8 (giờ địa phương).

Hôm 27-7, Vivian Kong đã tạo ra màn lội ngược dòng đầy ấn tượng trước Auriane Mallo-Breton, ứng cử viên số 1 đến từ nước chủ nhà Pháp, để giành chiến thắng tại trận chung kết nội dung kiếm ba cạnh nữ. Đây là tấm HCV thứ 3 trong lịch sử thể thao Hồng Kông (Trung Quốc) tại đấu trường Olympic.

Chiến thắng của Vivian Kong trên đất Paris đã tạo ra “làn sóng” đầy phấn khởi với người dân địa phương. Trong ngày trở về quê hương, ước tính có hơn 100 người hâm mộ, đông đảo giới truyền thông đã có mặt ở sân bay để chào đón nữ hoàng đấu kiếm. Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) John Lee Ka-chiu đã gửi lời chúc mừng đến cô gái vàng này.

Vivian Kong theo bố mẹ đến Canada năm 2 tuổi, trở về Hồng Kông (Trung Quốc) khi lên 6, và tiếp cận môn đấu kiếm từ 11 tuổi. Cùng thời điểm này, cô còn tập thử một số môn thể thao khác như điền kinh và taekwondo. Nữ kiếm thủ từng trải qua 2 lần đứt dây chằng, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Gia đình đã nhiều lần khuyên Vivian Kong chia tay với bộ môn, nhưng cuối cùng cô vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.

1.jpg
Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay để chào đón người hùng Vivian Kong về nước.

Nữ VĐV ra mắt sân chơi Olympic tại Rio de Janeiro vào năm 2016. Trên đất Brazil, kiếm thủ người Hồng Kông (Trung Quốc) đã gây ấn tượng khi đánh bại nhà vô địch thế giới Lyubov Shutova của Nga ở vòng loại, nhưng tiếc sự thiếu hụt về kinh nghiệm khiến cô không thể tiến sâu hơn.

Năm năm sau đến kỳ Olympic diễn ra ở Tokyo, Vivian Kong xếp thứ 5 tại nội dung kiếm ba cạnh cá nhân và thứ 7 trong phần thi đồng đội.

Vivian Kong chia sẻ: “Tôi rất biết ơn khi có cơ hội cống hiến gần 20 năm cuộc đời cho bộ môn đấu kiếm và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong hành trình này. Tôi sẽ nhớ gia đình đấu kiếm của mình rất, rất nhiều, nhưng một khi đã là đấu sĩ, thì mãi mãi là đấu sĩ!”.

Vivian Kong được mọi người khen “tài sắc vẹn toàn”, bởi không chỉ có nét mặt xinh đẹp, nổi tiếng ở môn đấu kiếm mà còn có tốt nghiệp Đại học Stanford lẫn bằng Tiến sĩ luật tại Đại học Trung Văn Hồng Kông (Trung Quốc).

Tin cùng chuyên mục