Novak thắng trận 20 liên tiếp

Novak Djokovic tiếp tục duy trì ưu thế áp đảo của mình so với “phần còn lại của thế giới” sau khi giành được trận thắng thứ 20 liên tiếp khi anh đã đánh bại Tomas Berdych (CH Séc) 7/6 (7-3) và 7/6 (10-8) ở tứ kết Paris Masters 2015. Đây cũng là trận thắng thứ 650 trong sự nghiệp của tay vợt số 1 thế giới người Serbia.

Đây là trận thắng thứ 20 của Djokovic trước Berdych (Berdych chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận khi đối đầu Djokovic), nhưng lại là một chiến thắng không hề dễ dàng, vì anh đã không tạo ra khác biệt break-point rõ ràng, dẫn đến việc phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break trong cả 2 ván đấu. Djokovic thừa nhận: “Đây thật sự là một trận đấu quá khó khăn, là một cuộc chiến thực thụ từ đầu cho đến điểm số cuối cùng. Đơn giản là tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vẫn giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo trong những thời khắc quan trọng nhất và vượt qua chúng”.

Novak Djokovic

Với kết quả này, Djokovic sẽ tái ngộ Stan Wawrinka, người cũng đã vượt qua Rafael Nadal nhờ  loạt break-point với điểm số 10-8 và 9-7, trong trận đấu bán kết. Wawrinka từng đánh bại Djokovic ở chung kết French Open, khiến tham vọng sở hữu đủ cả 4 kiểu danh hiệu Grand Slam của anh sụp đổ thảm hại. Dù vậy, Djokovic cũng kịp có chiến thắng “báo thù nhè nhẹ” khi đánh bại tay vợt hạng 2 Thụy Sĩ ở tứ kết Cincinnati Masters, đó là một chiến thắng quá dễ dàng với điểm số 6/4 và 6/1.

Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa David Ferrer (Tây Ban Nha) và Andy Murray (Anh quốc). Ferrer đã thắng John Isner cao kều (Mỹ) 6/3, 6/7 (6-8), 6/2. Còn Murray thắng niềm hy vọng còn lại duy nhất của nước chủ nhà là Richard Gasquet với điểm số 7/6 (9-7), 3/6, 6/3 trong một trận tứ kết đáng chú ý khác. Cả 2 trận bán kết giữa Djokovic với Wawrinka và Ferrer với Murray đều diễn ra vào tối đêm nay, 7-11.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục