Nốt trầm trong chiến tích của đội tuyển nữ Việt Nam

Đánh bại Myanmar tỉ số 2-0 ở trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã có lần thứ 4 liên tiếp và thứ 8 trong lịch sử đoạt huy chương vàng SEA Games. Song, nốt trầm với chấn thương của Trần Thị Thúy Nga phần nào khiến niềm vui của thầy trò HLV Mai Đức Chung không thật sự trọn vẹn.
Thúy Nga phải nhập viện trong trận chung kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Thúy Nga phải nhập viện trong trận chung kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chấn thương của Thúy Nga xuất trong một tình huống cô lên tham gia tấn công công ở phút 37. Sau pha va chạm với Phyu Win trước vòng cấm Myanmar, trung vệ thuộc biên chế Thái Nguyên tỏ ra đau đớn khi ôm đầu gối. Sau khi thăm khám, đội ngũ y tế lập tức ra ký hiệu cho HLV Mai Đức Chung đưa Dương Thị Vân vào thay cho Thúy Nga. Di chuyển trên cáng để trở về cabin huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam, Nga đã bật khóc vì vết thương làm cô đau đớn.

Theo trợ lý Đoàn Thị Kim Chi, Thúy Nga bị lỏng gối, nên đội tuyển nữ Việt Nam đưa trung vệ này vào bệnh viện để chụp MRI. Sau trận chung kết, cô đã có mặt trở lại sân Olympic. Dẫu vậy, kết quả chụp chiếu sẽ được công bố vào ngày mai, khi đó mới rõ hơn tình hình chấn thương để nữ tuyển thủ đưa ra lộ trình phục hồi.

Một hình ảnh đầy xúc động khi Nga không kiếm được nạng, và dưới sự hỗ trợ từ đội ngũ hậu cần, cô đi những bước tập tễnh lên phía bục nhận huy chương vàng. Nga đầy cố gắng để bản thân không lỡ khoảnh khắc hát quốc ca Việt Nam cùng đồng đội. Mọi người xung quanh đều dành những lời động viên đến học trò của HLV Mai Đức Chung.

Trong hành trình ở SEA Games 32, Thúy Nga thường xuyên phải băng bó gối phải để ra sân thi đấu. Đó có thể là di chấn từ một ca chấn thương nào đó mà Nga gặp phải trong quá khứ. Nhìn Thúy Nga nói riêng và các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam đầy quả chiến đấu ở SEA Games 32, thật sự trân trọng hơn những giá trị mà họ tạo ra. Vinh quang của ngày hôm nay, được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu trên “thao trường”.

Tin cùng chuyên mục