Champions League 2009-2010, M.U – AC Milan (lượt về vòng 16 đội)

Niềm tin của Milan

Niềm tin của Ronaldinho
Niềm tin của Milan

Niềm tin của Ronaldinho

Dù phải hành quân đến Old Trafford trong một tình thế cực kỳ bất lợi (để thua trong trận lượt đi tại sân nhà San Siro với tỷ số 2-3), Ro “vẩu” - tiền đạo Brazil đang hồi sinh ngoạn mục trong màu áo sọc đỏ đen của AC Milan - vẫn tin rằng anh và các đồng đội có tất cả mọi cơ hội để lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Man.United và giành vé vào vòng tứ kết của Champions League mùa giải năm nay.

Trên trang web của UEFA (www.UEFA.com), Ronaldinho cho biết: “Đây sẽ là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi, nhưng không có gì là không thể xảy ra. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu rất hay. Chúng tôi cần có một kết quả thật khả quan, vì thế, chúng tôi đang nhắm đến một chiến thắng. Tất cả sẽ cống hiến một màn trình diễn thật là tuyệt vời”.

Ronaldinho (Milan) đi bóng trước sự đeo bám của Paul Scholes (Man.United) trong trận lượt đi tại San Siro.

Ronaldinho (Milan) đi bóng trước sự đeo bám của Paul Scholes (Man.United) trong trận lượt đi tại San Siro.

Niềm tin của Beckham

Cũng như Ronaldinho, David Beckham đang nuôi dưỡng một niềm tin to lớn về việc các đồng đội của anh sẽ làm nên chuyện ở Old Trafford - nơi anh lần đầu tiên quay trở về sau 7 năm đi xa. Beckham nói: “Thi đấu ở Old Trafford luôn khó khăn, sẽ là rất khó để giành lấy chiến thắng, đặc biệt là thắng với tỷ số 2-0. Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi chơi tốt, chuyền bóng tốt, tạo ra đủ cơ hội thì chúng tôi có thể ghi bàn. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng không có gì là không thể”.

Beckham cũng tin rằng… Wayne Rooney sẽ đủ sức bước ra sân đấu dù chưa rõ anh đã lành chấn thương đầu gối hay chưa và việc anh hiện diện chỉ gây thêm rắc rối cho Milan: “Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ thi đấu. Tôi nghĩ có một số vấn đề trong vài ngày qua, nhưng cậu ấy có nguyên cả một tuần để hồi phục. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và rất muốn tham gia vào trận đấu. HLV Alex Ferguson đương nhiên vẫn muốn sử dụng đội hình tốt nhất trong khả năng có thể để đưa ra sân chống lại chúng tôi”.

Real Madrid - Olympique Lyon: Ronaldo cũng tự tin

Dù đang ở trong tình cảnh tương tự như AC Milan (thua trận lượt đi, nhưng “đỡ” hơn là được thi đấu trên sân nhà), nhưng Cristiano Ronaldo và đồng đội ở Real Madrid tự tin là đội bóng của họ có thể lội dòng nước ngược để đánh bại Olympique Lyon.

Ronaldo cho biết: “Chúng tôi biết Lyon là một đội bóng mạnh, nhưng giờ đây, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ tiến lên phía trước. Sẽ là sự thất vọng rất lớn nếu chúng tôi không làm được như vậy. Chúng tôi sẽ bước ra sân đấu với tinh thần ghi bàn và chiến thắng. Nếu hàng tiền vệ chơi tấn công hơn thì sẽ còn tốt hơn nữa. Tất cả 11 cầu thủ, không chỉ có tôi, đều cảm thấy áp lực. Tôi biết Champions League rất quan trọng với CLB này và tôi tin rằng chúng tôi có thể xoay chiều thế trận. Chúng tôi đang chứng tỏ mình là đội mạnh nhất La Liga”.

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục