Nick Kyrgios: Không hứng thú với ngôi số 1

“Gã trai xấu tính” Nick Kyrgios vốn có những suy nghĩ và quan điểm rất táo bạo, đi ngược lại với  xu thế thông thường của những tay vợt khác ở trong làng quần vợt nam thế giới. Mới đây nhất, ngay sau khi cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha – tay vợt từng thắng 14 danh hiệu Grand Slam Rafael Nadal – nhận định về Kyrgios rằng, anh này có khả năng tiềm tàng rất khó tin và có thể trở thành “Nhà vua của ATP” ở trong tương lai, nhưng có vẻ như, điều đó không mảy may trôi qua trong suy nghĩ của Kyrgios.

Nick Kyrgios và chiếc cúp vô địch Rakuten Open

Kyrgios mới vừa cho biết trên tờ Straits Times khi đang hiện diện tại Singapore để tham gia giải đấu International Premier Tennis League (IPTL – giải đấu do những người Ấn Độ sáng lập, nhưng đang gặp nhiều khó khăn về tài chính kể từ khi Chính phủ Ấn Độ ra quyết sách thu hồi những tờ tiền có mệnh gia cao, không cho chúng tiếp tục lưu thông ngoài trị thường): “Trở thành tay vợt số 1 thế giới thật sự không hề khiến tôi cảm thấy hứng thú một chút nào. Nó không phải là thứ gì đó mà tôi mong ước. Cho dù tôi đang xếp hạng 13 thế giới, hạng 1 thế giới hay là hạng 20 thế giới, điều đó cũng không hề khiến tôi lo lắng hay muộn phiền. Đơn giản, đây chỉ là quần vợt. Cuối cùng thì, quan điểm của tôi về tất cả mọi thứ là rất tốt. Tôi không thật sự quá nghiêm túc với chính bản thân mình. Thật ra thì, chúng ta chỉ chơi quần vợt mà thôi. Điều đó không thành vấn đề. Có nhiều vấn đề, nhiều thứ khác trên thế giới mà tôi nghĩ đến. Đơn giản, đây cũng chỉ là một môn thể thao mà thôi. Nó rất nhỏ trong một lược đồ rất lớn gồm vô vàn những điều khác”.

Rõ ràng, đây là một lối suy nghĩ rất táo bạo với một tay vợt vốn được dư luận đánh giá là “cạn nghĩ” sau các scandal như xúc phạm Stan Wawrinka và bạn gái của anh này ở Rogers Cup 2015, hay việc cãi nhau tay đôi với khán giả và không cố gắng hết mình trong một trận đấu với Mischa Zverev ở Shanghai Masters 2016, một người liên tục phải nhận nhiều án phạt tiền từ ATP vì cách hành xử “kỳ quặc và dị hợm” của mình. Nếu Kyrgios quả thật suy nghĩ theo hướng này, anh đã trở thành tay vợt đầu tiên gạt bỏ sự cay cú thắng bại ra phía sau lưng.

Trước đó, Kyrgios cũng từng lên tiếng cho biết, anh sẽ không gắn bó lâu dài với quần vợt chuyên nghiệp. Dự định của anh là sẽ… giải nghệ trong “4, hoặc 5 năm sắp tới”, không cần biết đến thời điểm đó, bản thân đã đạt được những mục tiêu gì hay thành tựu gì trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp của mình. Ban đầu, quan điểm này xảy ra ở thời điểm Kyrgios chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận, khiến người ta nghĩ rằng, anh quá chán nản trước những lời đàm tếu nên nói ra theo kiểu “giận lẫy”, nhưng nếu xâu chuỗi với câu nói mới nhất mà anh phát biểu trên tờ Straits Times, có lẽ đây chính là triết lý sống của Kyrgios – “không màng thành tích”, “không đoái hoài thế sự”, chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái là được.

Bất chấp việc bị phạt tiền và phải sớm kết thúc mùa giải vì án treo vợt của ATP, Kyrgios vẫn trải qua một năm 2016 cực kỳ thành công, nơi chứng kiến anh giành được 3 danh hiệu – Open 13 Provence (Marseille, Pháp), thắng Tomas Berdych (hạng 8 thế giới) và Marin Cilic (hạng 12 thế giới) trên con đường đăng quang ngôi vô địch; BB&T Atlanta Open (Atlanta, Mỹ) sau khi thắng John Isner trong trận chung kết; và Rakuten Japan Open (Tokyo, Nhật Bản), lần lượt thắng Gael Monfils (hạng 8 thế giới) và David Goffin (hạng 14 thế giới) để lên ngôi vô địch. Ngoài ra, anh cũng lọt đến bán kết Duban Championships (thắng Berdych ở tứ kết), bán kết Miami Masters – Key Biscayne (thắng Milos Raonic – hạng 12 thế giới – ở tứ kết), tứ kết Madrid Masters (thắng Stan Wawrinka – hạng 4 thế giới – ở vòng 2). Nhờ những thành tích này, Kyrgios đã vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng điểm của ATP. Đây cũng chính là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp của Kyrgios. Thành tích này, không thể bị xóa mờ bởi những scandal ở Shanghai được.

Kyrgios cho biết anh rất trân trọng mùa giải 2016, một mùa giải quá thành công xét về mặt chuyên môn, bất chấp việc anh phải kết thúc mùa giải này với án treo vợt. Kyrgios nói: “Mùa giải 2016 có rất nhiều thăng hoa, nhưng cũng có rất nhiều trầm lắng. Tôi đã làm được rất nhiều điều thú vị. Tôi đưa tuyển Australia quay trở lại với hệ giải World Group của Davis Cup (thực chất, chính anh cũng có lỗi khi không có mặt trong trận đấu vòng 1 với tuyển Mỹ, Kyrgios viện lý do chấn thương, nhưng theo Bernard Tomic, anh chỉ muốn dành sức cho Indian Wells diễn ran gay sau đó, thiếu Kyrgios, tuyển Australia thua tuyển Mỹ 1-3 và rơi xuống trận play-off với tuyển Slovakia, ở đây, Kyrgios mới xuất hiện cùng với Tomic để giúp Australia giành chiến thắng 3-0, qua đó tiếp tục ở lại với World Group). Tôi thắng được một số danh hiệu trong năm. Vì thế, đây là một năm tuyệt vời. Tôi đã gặp bác sĩ tâm lý và mọi chuyện diễn ra khá tốt. Hiện tại, đơn giản là tôi đang thư giãn một chút, dành nhiều thời gian với gia đình và đi chơi cùng bạn gái. Đó cũng là một cách để nhìn lại chặng đường đã qua trong năm 2016, dành nhiều thời gian hơn với những người mà bạn yêu mến, và tập luyện cho thật tốt. Nó sẽ giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải 2017, để tôi có thời gian suy ngẫm và phân tích mọi thứ để trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn sau  này”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục