Giống như Abraham, Mason Mount cũng chơi rất thành công và ghi 4 bàn Premier League mùa này.
Cơn mưa những lờiu ken ập đến Abraham từ mnọi phía. Tuy nhiên, nhóc tì Chelsea vẫn rất vững vàng trên sân. Bản lĩnh và phong cách của Abraham đã giúp anh được HLV Gareth Southgate chọn vào đội tuyển Anh cho 2 trận vòng loại EURO 2002 sắp tới.
Dù chơi rất ấn tượng, Abraham thừa nhận anh vất vả trong 2 cuộc chạm trán với Liverpool khi phải đối đầu với trung vệ số 1 thế giới hiện thời Virgin Van Dijk, người giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA mùa trước.
Khi được hỏi về trung vệ người Hà Lan, Tammy bày tỏ trên Daily Mail: "Anh ta là một con thú. Anh ấy luôn làm tốt công việc của mình. Phần lớn là nhờ kinh nghiệm quá lão luyện”.

"Nhưng với Van Dijk, đó là cả mặt anh ta quán xuyến. Anh ấy chú ý đến tôi và trái bóng, biết tôi đang ở đâu, biết tôi muốn đi đâu, và… đi theo tôi”.
"Thật khó chịu cho một tiền đạo – Tôi luôn muốn nói với anh ấy: Hãy để tôi yên!"
"Mặc dù tôi không ghi được nhiều bàn thắng ở Swansea như mong đợi, tôi đã vui thú với bóng đá một lần nữa và bắt đầu ghi bàn tại Villa và sau đó có một kết thúc tuyệt vời cho mùa giải”.
"Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình, vẫn còn sớm để nói nhiều điều. Tôi phải tiếp tục cố gắng để giúp đội thành công".
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League
-
Ronaldo lỡ cơ hội gây ấn tượng với tân HLV Ten Hag
-
Guardiola “tung chiêu” khích lệ trước thời khắc quyết định
-
Man.City trên đường thống trị giải thưởng cá nhân
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”