Ngược xuôi “săn” vé xem trận U22 Việt Nam - U22 Lào

Kiểm tra ứng dụng đặt vé miễn phí xem SEA Games 32 vào sáng 28-4, nhóm phóng viên Việt Nam vô cùng bất ngờ khi được nhận thông báo toàn bộ vé xem trận giữa U22 Việt Nam gặp U22 Lào đã phân phối toàn bộ đến người hâm mộ. Bởi vào chiều 27-4, một thành viên ban tổ chức giải thích việc vé xem trận đấu này bị phát chậm vì phải điều chỉnh lại một số thông tin.
Các CĐV thể hiện sự thất vọng khi không thể tìm kiếm được vé ở sân thi đấu Prince. ẢNH: TÂM HÀ.
Các CĐV thể hiện sự thất vọng khi không thể tìm kiếm được vé ở sân thi đấu Prince. ẢNH: TÂM HÀ.

Theo cổ động viên Nguyễn Tấn Hùng (43 tuổi), đã sinh sống 29 năm ở thủ đô Phnom Penh, tối muộn 27-4, ông được một người bạn thân thông báo ban tổ chức đã mở cổng đăng ký lấy vé miễn phí xem trận U22 Việt Nam - U22 Lào. Tuy nhiên, vì cuộc gọi này đến sau hơn 1 tiếng cổng đăng ký được mở, nên khi vào ứng dụng đặt vé, ông Hùng đã nhận thông báo: Hết vé khán đài B của sân Prince (ước chừng 5.000 chỗ), riêng vé khán đài A thì không được bán.

Thường xuyên hỗ trợ các đội tuyển Việt Nam sang thủ đô Phnom Penh thi đấu và có mối quan hệ thân thiết với VFF, nên ông Hùng dễ dàng có một vé xem trận đấu. Nhưng lo lắng cho các cổ động viên khác đang không có sự may mắn như mình. Thể hiện sự hụt hẫng, ông Hùng tâm sự với Báo SGGP qua điện thoại: “Căng thẳng lắm phóng viên ơi! Tôi hỏi các anh ở VFF thì họ trả lời cũng đang chờ thông báo. Tôi thì không sao, chứ lo cho người hâm mộ ở đây. Bởi chúng tôi đã đặt áo, lên kế hoạch cổ vũ, nhưng đang vô cùng lo lắng vì không biết có đủ số vé vào sân hay không. Tôi cũng được nghe có thể phát thêm vé. Nếu các bạn phóng viên biết thì báo cho chúng tôi, để chúng tôi mua với”.

Nhiều CĐV Việt Nam không quản ngại đường xá xa xôi để "săn vé" ủng hộ U22 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Nhiều CĐV Việt Nam không quản ngại đường xá xa xôi để "săn vé" ủng hộ U22 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Đến giờ trưa 28-4, khi đến sân Prince để tác nghiệp hiện trường, chúng tôi gặp Vien Yil (50 tuổi), một CĐV người Campuchia gốc Việt Nam. Dưới cái nóng 37 độ C, ông tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi “săn” vé xem trận ra quân của thầy trò Philippe Troussier. “Tôi ở đây có được nhận thông báo nào đâu! Có người khuyên tôi đến địa điểm thi đấu thì may ra tìm được vé. Đi từ nhà đến đây cũng 15km, hỏi đội ngũ nhân viên ở sân thì họ bảo sẽ phát vé, nhưng không biết phát ngày nào”, ông Vien Yil nói trong vô vọng.

Tương tự là các cổ động viên Lào. Bạn Phongkhansouk cùng 2 du học sinh người Lào ở Campuchia mất nguyên cả buổi sáng 28-4, di chuyển từ ký túc xá lần lượt qua sân Olympic, sân Prince và Eden Garden Mall, với tổng hành trình 25km, nhưng nỗ lực đã không được đền đáp. “Tôi đến điểm này thì họ lại bảo phải đến chỗ kia. Rồi khi đến nơi thì được khuyên sang chỗ khác. Giờ chúng tôi vẫn lên xe và đi thôi. Nếu không có vé thì về nhà, ủng hộ U22 Lào qua sóng vô tuyến, nhưng điều này sẽ vô cùng đáng tiếc”, bạn Phongkhansouk chia sẻ.

Theo ban tổ chức SEA Games 32, những cổ động viên đã đăng ký nhận vé thành công đến Eden Garden Mall từ 10 giờ đến 21 giờ để lấy vé xem trận đấu giữa U22 Thái Lan - U22 Singapore và U22 Việt Nam - U22 Lào (cùng diễn ra trên sân Price vào ngày 30-4 tới).

Tin cùng chuyên mục