Lượt đấu cuối của bảng B (ngày 1-12) Sân Bukit Jalil, (20 giờ 45: Malaysia - Indonesia VTV6 trực tiếp):

Một mất, một còn!

Đội hình dự kiến

Căn cứ tình thế hiện tại, Indonesia (4 điểm) với ngôi đầu bảng B dĩ nhiên nắm ưu thế hơn hẳn Malaysia (3 điểm), nên chỉ cần 1 kết quả hòa là đủ để đưa đội bóng xứ vạn đảo vào bán kết, bất chấp việc Singapore hay Lào giành chiến thắng ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Có điều, khi đã ở thế “dựa lưng tường”, Malaysia buộc phải tử chiến để giành quyền sống…

Hai năm trước, chính vì để thua Malaysia tới 0-3 ở chung kết lượt đi ngay tại sân này, Indonesia cố đến mấy vẫn không lật ngược được tình thế ở lượt về (dù đã thắng 2-1), đành ngậm ngùi nhìn đối thủ bước lên ngôi cao. Tối nay, có thể coi màn so đọ giữa 2 đội bóng rất ghét nhau này là cuộc phục thù của Indonesia.

Indonesia có động lực hẳn hoi. Thêm vào đó, HLV Nil Maizar còn trông chờ “thần may mắn” tiếp tục theo bước Indonesia sau trận thắng cứu vãn tình thế trước Singapore ở lượt đấu thứ nhì. Nhiều trụ cột đã được rút ra cho nghỉ ngơi từ hiệp 2 của trận đấu đó giúp ông Nil Maizar tự tin sắp xếp đội hình ra sân ưng ý nhất.

Tất nhiên, Indonesia không ngây thơ đến mức tiếp tục giữ lối đá tấn công dồn dập của mình, mà buộc phải thận trọng, đá chậm và chắc cú để hướng đến một kết quả hòa. Vấn đề là các cầu thủ Indonesia quá quen với việc nhập cuộc là tràn lên đá nhanh. Hai năm trước, chính vì quá hưng phấn, đá cuồng dại ở Bukit Jalil mà Indonesia đã phải khóc hận. Bài học xương máu đó vẫn còn nóng hổi.

Sự trở lại của thủ môn số 1 Endra Prasetya phần nào đó làm ông Nil Maizar yên tâm hơn, khi khả năng điều khiển hàng phòng ngự của anh này vượt trội so với đồng nghiệp Wahyu Nugroho bắt thay từ trận gặp tuyển Lào. Cặp trung vệ Fachruddin Aryanto, Wahyu Wijiastanto cũng tự tin hơn khi trấn sau họ là một thủ thành có phản xạ rất tốt. Ông Nil Maizar nhiều khả năng sẽ kéo 2 hậu vệ cánh Raphael Maitimo và Novan Setyo Sasongko đá lùi nhằm tạo thế phòng ngự chắc chắn cho Indonesia, ngăn chặn các pha đột phá ở biên của 2 tiền vệ biên Zack Haikal và Kunanlan bên phía Malaysia.

Đội hình dự kiến

Malaysia (4-4-2): Farizal Marlias, Mahalli Jasuli, Aidil Zafuan, Fadhli Shas, Azmi Muslim, Wan Zack Haikal, Shakir Shaari, Safiq Rahim, S.Kunanlan, Norshahrul Idlan Talaha, Safee Sali.

Indonesia (4-4-1-1): Endra Prasetya, Raphael Maitimo, Fachruddin Aryanto, Wahyu Wijiastanto, Novan Setyo Sasongko, Elie Aiboy, Muhammad Taufiq, Vendry Mofu, Oktovianus Maniani, Irfan Bachdim, Bambang Pamungkas.

Trong khi đó, vì đã hết đường lùi, Malaysia buộc phải “dốc ruột” cho trận đấu với Indonesia. Tất nhiên, với những toan tính của “phù thủy” K.Rajagobal, chưa chắc Malaysia đã chơi tấn công ào ạt để tìm kiếm chiến thắng. Có thể Rajagobal vẫn giở bài cũ, đá nhì nhằng và nỗ lực “lừa” đội hình của Indonesia dâng cao để tung ra cú đấm quyết định.

Sự tinh quái của các tiền vệ Shakir Shaari, Safiq Rahim hay cặp tiền đạo Talaha và Safee Sali đủ giúp họ thực hiện được điều đó. Nói chung, chỉ một thoáng sơ sẩy của hàng phòng ngự Indonesia sẽ khiến họ phải ngậm ngùi vì khả năng đột phá và tìm kiếm khoảng trống để dứt điểm của các cầu thủ Malaysia rất tốt.

Lịch sử đối đầu với Malaysia đang nghiêng về phía Indonesia (thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 lần gặp gần đây), nhưng tất cả cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo trước màn so đọ lần này.

Dự đoán: Hòa 1-1.

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục