Trong lúc Manchester United và Chelsea bận thi đấu ở Champions League giữa tuần, Manchester City đã tranh thủ đá trận thứ 29 của mình khi tiếp đón Southampton. Thực ra đó là trận đấu sớm của vòng… 33, nhưng với chiến thắng 5-2, Manchester City đã bứt xa Man United đến 14 điểm. Khoảng cách lớn lao đó gây nên nhiều áp lực cho Quỷ đỏ, bởi nếu không thắng nổi West Ham, khoảng cách có thể nới rộng thành 16 điểm khi Man City nắm chắc 3 điểm khi gặp Fulham.

Arsenal tiếp Tottenham cũng là trận cầu hấp dẫn khi Pháo thủ vẫn muốn chứng tỏ sức mạnh trong trận derby London. Trận đá muộn giữa Wolves với Liverpool tưởng đã ‘mất lửa’ từ lâu, nhưng giờ cũng sôi lên theo sự hồi phục của nhà vô địch. Liverpool đã giấu đội hình cho Champions League, nhưng sau trận thắng Leipzig, Klopp sẽ phải tung chủ lực vào cuộc chiến vì danh dự ở Premier League.
Dự đoán của Evening Standard
Newcastle - Aston Villa 0-1
Leeds - Chelsea 1-2
Crystal Palace - West Brom 2-0
Everton - Burnley 2-0
Fulham - Manchester City 1-3
Leicester - Sheffield Utd 3-0
Southampton – Brighton 1-1
Arsenal - Tottenham 2-2
Manchester Utd - West Ham 1-1
Wolverhampton - Liverpool 0-2

Các tin, bài viết khác
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ
-
Chelsea đánh bại Man.City vào chung kết FA Cup
-
Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4
-
Tuchel sẵn sàng tham vấn cầu thủ khi mua tân binh
-
Đề cao sự công bằng, Pep quyết trao cơ hội cho Steffen
-
Pogba lại chỉ trích ông thầy cũ: Mourinho đã sai về Luke Shaw
-
Tottenham không thắng, còn tổn thất nặng nề
-
Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh: Everton, Tottenham. Liverpool ganh đua vào tốp 4
-
Everton – Tottenham: Jose Mourinho quả quyết sẽ không thua Everton 5-4 thêm lần nữa
-
Mourinho khẳng định Tottenham không chỉ có một trận chung kết